![]() |
Nhiều bia tưởng niệm đã sụt nứt nghiêm trọng. (Lao Động) |
Quảng trường - Đài tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tỉnh Tây Ninh được khánh thành trước ngày 30/4/2005 một thời gian ngắn. Chưa đầy năm, công trình trị giá 15 tỷ đồng này đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, sụt lún... nghiêm trọng.
Có mặt tại Quảng trường - Đài tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh), thứ đầu tiên xộc vào mũi là mùi nước tiểu quyện lẫn phân bò nồng nặc.
Kế đó, đập vào mắt là phần lớn nền đài tưởng niệm, chỗ lún, sụp, chỗ bị rộp lên... Gạch lát nền kém chất lượng, bị bạc màu và vỡ vụn từng mảng lớn. Các bậc tam cấp xây bằng đá hoa cương bị bong, tróc, vỡ tứ tung. Lan can xung quanh đài tưởng niệm, chỗ nứt dọc, nứt ngang, trơ cả sắt bêtông ra ngoài...
Đặc biệt, gần 30 tấm bia đá ghi tên hàng nghìn liệt sĩ, anh hùng giờ đây phô ra hàng loạt vết nứt, lún. Rất nhiều tấm bia cao quá đầu người, được ốp bằng đá hoa cương, nhưng dưới chân bia bị sụt, với những vết nứt rộng hàng gang tay. Vết nứt rộng, lộ ra bên trong ruột chân bia đá không có ximăng, cốt thép mà toàn xà bần, vỏ bao ximăng được đơn vị thi công tống vào và trát bên ngoài bằng một lớp ximăng chất lượng kém...
Tên tuổi hàng nghìn liệt sĩ, anh hùng thay vì phải được khắc trên bia đá, lại được người ta in chi chít trên những tấm giấy to bản và dán sơ sài lên mặt bia. Sau gần 1 năm, những tấm giấy ghi tên những liệt sĩ ấy, tấm còn thì bị phai nhạt tên, có tấm bị trẻ chăn trâu bóc, xé, bay tơi tả...
Trên tháp cao đài tưởng niệm, biểu tượng hoa văn bị bóc từng mảng. Thân tháp bị những kẻ du thủ du thực ghi, vẽ lăng nhăng đủ thứ lời tục tĩu...
Còn khu quảng trường rộng khoảng 2ha, với hàng chục cây đèn chưa lắp bóng lại trở thành nơi chăn bò và sân phơi lúa của những người dân địa phương.
Ngày 30/12, tại cuộc họp bàn về sự cố xuống cấp của công trình Quảng trường - Đài tưởng niệm, do Sở VH-TT tỉnh Tây Ninh (chủ đầu tư) chủ trì, ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Công ty xây lắp Tây Ninh, đơn vị thi công công trình, đã huỵch toẹt: "Công ty thi công với tinh thần phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kịp thời gian phục vụ kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam... Việc lún nền, đơn vị thi công đã trình bày trước đây với chủ đầu tư và Sở Xây dựng, Hội đồng kỹ thuật đã chấp thuận cho Công ty thi công để phục vụ lễ. Sau đó bị lún sẽ tháo ra làm lại. Phần chi phí này Công ty chịu...".
Ông Tô Ngọc Tuấn, Phó phòng thẩm kế Giám định Sở Xây dựng, thừa nhận: "Công trình thi công trong điều kiện thời gian gấp rút để phục vụ lễ. Việc lún, sụp đã được dự đoán trước...".
Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, còn thản nhiên: "Công trình Quảng trường - Đài tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ chỉ bị lún, sụp ở một số hạng mục phụ trợ, chứ không xuống cấp đâu. Cái quan trọng là tháp đài không bị lún, sụp, vẫn đạt chất lượng. Sở dĩ chưa khắc tên liệt sĩ vào bia đá, mà phải dán giấy đềcan in tên liệt sĩ trước là nhằm lấy ý kiến người dân, thân nhân liệt sĩ trước; sau đó mới khắc tên hẳn vào bia đá... Chúng tôi sẽ đốc thúc các đơn vị thi công khắc phục các lún, sụp trên".
Chỉ vì phục vụ lễ, biết trước công trình (trị giá 15 tỷ đồng) sẽ bị lún, sụp nhưng người ta vẫn chấp nhận, để thi công một cách gian dối, vội vàng trong 7 tháng, đánh lừa người dân.
(Theo Lao Động)
▪ Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi kỳ diệu (31/03/2006)
▪ Vẫn là chuyện "người đứng đầu" (31/03/2006)
▪ Rút giấy phép hoạt động của EF (31/03/2006)
▪ Nhà khoa học Nga khảo sát chất độc da cam tại Quảng Trị (31/03/2006)
▪ Hơn 700 công nhân đình công ở Bắc Giang (31/03/2006)
▪ Lợn giống Trung Quốc nhập lậu vào VN (31/03/2006)
▪ Cách chọn rau quả an toàn (30/03/2006)
▪ Khởi động tour dịp 30-4 (30/03/2006)
▪ Dioxin - nỗi đau của nhiều thế hệ (30/03/2006)
▪ Cầu Văn Thánh 2 có thể sập bất cứ lúc nào (30/03/2006)