Trong vai những “thượng đế” về quê ăn tết, phóng viên Tuổi Trẻ đã nếm trải nỗi nhọc nhằn, cơ cực trên những chuyến xe “bão táp”.
|
Công nhân ở TP.HCM đón xe đò về quê ăn tết - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
8g ngày 10-1, chúng tôi đón xe chất lượng cao 53N-85... từ ngã ba Huế (TP Đà Nẵng) về Quy Nhơn (Bình Định). Xe chất lượng cao nên giá đã cao nhưng lại bị hét thêm giá... trên trời. Chuyến xe chúng tôi đi là xe chiều vào, hành khách không đông nên không bị nhồi nhét nhưng lơ xe ra giá 200.000 đồng, không bớt một đồng, trong khi đó giá vé xe chất lượng cao chạy cùng tuyến chỉ 120.000 đồng.
Xe chất lượng cao cũng khổ
Tranh giành khách bằng... mã tấu Chiều 12-1, ôtô khách loại 15 chỗ biển số 53L-7602 do tài xế Nguyễn Hữu Tâm (42 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A từ Vĩnh Long về TP.HCM đã “ép” một ôtô khách loại 54 chỗ lưu thông cùng chiều. Tài xế của hai xe này liên tục gây sự với nhau suốt từ cầu Mỹ Thuận đến khu vực ngã ba An Thái Trung thì Tâm vừa điều khiển xe vừa rút mã tấu đưa ra cửa xe đe dọa, làm hành khách trên xe 54 chỗ hoảng sợ gọi điện báo công an. CSGT Công an Tiền Giang chặn dừng xe 53L-7602, thu giữ một mã tấu dài hơn 60cm và một ống sắt dài gần 1m. Tâm thừa nhận hành vi dùng mã tấu đe dọa tài xế ôtô khách do tranh giành khách. V.TR. |
Ở một số chuyến xe chất lượng cao chiều từ Nam ra Bắc thì không chỉ bị hét giá mà hành khách còn bị nhồi nhét như xe dù. Chiều tối 10-1, tại ngã ba Phú Tài (quốc lộ 1A, TP Quy Nhơn, Bình Định), chúng tôi đón xe chất lượng cao 17K... chạy tuyến Kiên Giang - Thái Bình. Trên xe hành khách chen chúc nhau ở mọi tư thế. Chúng tôi chê xe đông, định bước xuống thì tay lơ xe bặm môi nắm tay lôi ngược lên, miệng lầm bầm: “Giờ này còn đòi chỗ ngồi hả bố”.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng khiến ai trót leo lên xe thì không còn đường lùi. Nghe chúng tôi về Vinh (Nghệ An), lơ xe ra giá 400.000 đồng. Chúng tôi thắc mắc tại sao hành khách đi từ Kiên Giang về Thái Bình chỉ hết 600.000 đồng, lơ xe cho biết “giá do nhà xe đưa ra”. Tối, xe đến địa phận thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, Phù Mỹ (Bình Định) thì gặp chốt CSGT của Trạm TTKS Phú Tài (Phòng CSGT Bình Định). Qua kiểm tra, phát hiện trước đó tài xế bị CSGT Hà Tĩnh lập biên bản, tạm giữ sổ kiểm định. Với lỗi chở dư khách, tài xế xe 17K… tiếp tục bị lập thêm một biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe.
Chiều 11-1, chúng tôi đón xe chất lượng cao từ Quảng Bình vào Quảng Nam. Xe chất lượng cao nên tốc độ cũng... rất cao. Từ Quảng Trị về Đà Nẵng đường khá tốt nên tài xế đạp ga lên 100-120km/giờ. Nhiều tình huống vượt nhau rất nguy hiểm nhưng tay tài xế trẻ vẫn lạnh lùng đạp ga khiến hành khách nhìn nhau... nín thở!
Đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) trời tối đen. Qua khu dân cư đông đúc nhưng xe vẫn không giảm tốc độ. Bất chợt xe thắng chúi nhủi, ai nấy hoảng hồn. Thì ra tài xế định vượt qua một xe tải nhưng lưng chừng thì phát hiện phía trước cũng có một xe chạy ngược chiều nên thắng gấp. Tài xế cho biết chủ xe thúc phải tranh thủ vào TP.HCM để kịp bắt khách về Bắc. Chúng tôi hỏi không sợ bị bắn tốc độ sao, tài xế đáp tỉnh rụi: “Ôm biên bản chạy thôi, chứ còn gì nữa đâu mà giữ”.
Xe “lừa” lộng hành
Sáng 7-1, có mặt tại bến xe dù dưới chân cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương), chúng tôi đón một xe dù biển số 29Y... đi Huế. Lên xe, chúng tôi chột dạ vì ngoài mấy tay thanh niên mặt mũi bặm trợn ngồi rải rác trên các băng ghế (giả hành khách để làm “mồi” nhử). Không có một hành khách nào. Mấy tấm rèm cửa lần lượt được thả xuống. Một thanh niên tiến đến đòi tiền xe. Chúng tôi nói chừng nào xe chạy tới Đồng Nai sẽ đưa nhưng anh ta gằn giọng: “Lên xe là đưa tiền ngay, chần chừ rách việc”.
Biết đụng phải xe “lừa”, chúng tôi “hoãn binh” và nhân lúc xe dừng lại đón khách, chúng tôi nhảy vội xuống xe. Anh Hải, chạy xe ôm gần ngã tư Gò Dưa, cho biết đã có rất nhiều người bị xe “lừa” trấn lột tiền, tài sản. Qua kiểm tra hồ sơ đăng kiểm, biển số xe 29Y… nguyên thủy được cấp cho một xe khác. Như vậy, nhiều khả năng các đối tượng sử dụng xe biển số giả để lừa khách.
Tại khu vực trước khu du lịch Suối Tiên (Q.9, TP.HCM), thỉnh thoảng xuất hiện một xe du lịch 16 chỗ giả dạng xe khách để lừa khách. Trên xe lúc nào cũng có 4-5 người giả làm hành khách đi các tuyến Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết… Khi bắt được “con mồi” họ chở đến những nơi vắng vẻ để khống chế, trấn lột tài sản rồi “phóng thích” nạn nhân.
Giá cơm cũng “chém” 16g35, chúng tôi đón xe 34K-96... đi Đà Nẵng. Giá vé được hét 200.000 đồng, không bớt một đồng. Một hành khách cho biết xe xuất phát từ bến xe ngã tư Ga (Q.12, TP.HCM) từ 3g30 ngày 9-1, giá vé đi Hải Dương là 500.000 đồng. Trên xe nhét đầy hành khách, hàng hóa, cứ 4-5 người chen chúc nhau trên một băng ghế nhỏ. 18g, xe ghé quán ăn Hiệp Cảnh (quốc lộ 1A, Xuân Cảnh, Sông Cầu, Phú Yên). Một thanh niên đứng ngay cửa xe luôn miệng thúc giục hành khách vào quán ăn cơm. Ai chần chừ không chịu vào liền bị nhắc nhở, quát tháo. Ai vào quán không ăn thì bị hỏi tới hỏi lui với thái độ rất khó chịu. Đĩa cơm ở đây kèm miếng sườn nhỏ xíu được tính 30.000 đồng, cơm thịt gà kho 45.000 đồng. |
Xe chê... hành khách
Ngoắt mỏi tay chúng tôi mới được một xe chạy tuyến Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Hà Nội “chiếu cố” cho về Đà Nẵng. Lơ xe ra giá 150.000 đồng. Chưa kịp mở miệng trả giá thì chúng tôi bị lôi tuột lên xe. Sau khi thu tiền, tay lơ xe dặn chịu khó đứng, khi nào có khách xuống sẽ có ghế ngồi. Chúng tôi biết đó là lời hứa hão vì đa số khách trên xe hầu hết là người Hà Nội đi kinh tế mới ở Lâm Hà (Lâm Đồng) nay về quê ăn tết. Đến cây xăng số 6 gần ngã ba Hùng Vương (quốc lộ 1A, An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên), xe đón thêm năm người đi Hà Tĩnh, Thanh Hóa.
Trên xe hành khách bị nhồi nhét chật cứng, đứng ngồi la liệt. Chúng tôi đành xuống xe gia nhập nhóm sinh viên đang chờ đón xe về quê. Gần hai giờ chờ đợi mỏi mòn nhưng hiếm khi có xe dừng lại chèo kéo khách giống như những bến “dù”, bến “cóc” ở TP.HCM. Quan sát, chúng tôi thấy hầu hết xe khách xuất phát từ TP.HCM ra miền Trung đã đầy ứ khách. Do đó khi gặp hành khách đi tuyến đường ngắn (các tỉnh bắc miền Trung) xe nào cũng chê và chạy thẳng.
Trưa 10-1, chúng tôi theo chân một nhóm người ra ngã ba Huế (TP Đà Nẵng) đón xe đi Nam Định. Chị Thảo, quê Bắc Ninh, cho biết chị đón xe hai ngày nay nhưng vẫn chưa rời khỏi TP. Hầu hết xe chạy tuyến Nam - Bắc không chịu dừng. Xe nào chịu đón khách thì hét giá trên trời. Cũng tại đây, chúng tôi lên xe 29N... về Hà Nam với giá 400.000 đồng.
Trên xe có gần 70 hành khách được nhồi nhét chung với hành lý (trong khi số người được chở theo quy định là 51). Phần lớn hành khách là công nhân các tỉnh phía Bắc. Xuống đèo Phú Gia (Thừa Thiên - Huế), xe dừng lại rước một hành khách về Ninh Bình cũng bị “chém” với giá 400.000 đồng. Một hành khách cho biết so với ngày thường, mức giá này đắt hơn khoảng 70.000 đồng nhưng cũng phải bấm bụng.
Theo Tuoi Tre Online
▪ Bùng phát tắc đường dịp áp Tết (13/01/2009)
▪ Đêm ở chợ đầu mối gia cầm (13/01/2009)
▪ Lạnh 17 độ, người Nam Bộ đã... lao đao (13/01/2009)
▪ 7 sự kiện xã hội năm 2008 (13/01/2009)
▪ Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến hết tháng 5/2009 (13/01/2009)
▪ Phát hiện nhiều hài cốt, còng số 8 dưới chợ 19/12 (13/01/2009)
▪ TPHCM có thể “hứng” triều cường trong dịp tết (12/01/2009)
▪ Hối hả cho một cái Tết sạch (12/01/2009)
▪ Dân khu quy hoạch "treo" thấp thỏm đón tết (12/01/2009)
▪ Nam bộ: lạnh 16-17 độ C (12/01/2009)