(NLĐ)- Hai vụ án mạng vừa xảy ra trong ngày 17-8 tại TPHCM đều chưa rõ nguyên nhân. Lúc 21 giờ 30, tại nhà không số tổ 49, khu phố 7, P. Bình Hưng Hòa A - Q. Bình Tân, người dân phát hiện anh Phi Tấn Danh, SN 1972, chết trong tư thế ngồi, trên ngực phải có một vết dâm bằng dao.
Trước đó, lúc 10 giờ, bà Lê Thị Đẹt, ngụ 100/116 Dương Bá Trạc, P. 2- Q. 8, phát hiện con trai là Lê Văn Thanh, SN 1967, sau khi đi đám tang về thì chết. Theo điều tra của cơ quan công an, Thanh chết do bị đâm thủng phổi và bị đập nứt sọ.V.Cúc
▪ Thước đo chất lượng chính quyền cơ sở (12/08/2005)
▪ Hãy đi xe đạp! (18/08/2005)
▪ TP yêu cầu quận 1 báo cáo việc chậm xây chung cư 212 Nguyễn Trãi (18/08/2005)
▪ 20-8, Bến xe Miền Đông tăng giá vé (18/08/2005)
▪ Xử phạt đơn vị tư vấn, kiểm điểm chủ đầu tư (18/08/2005)
▪ Nước máy ở quận Tân Phú lại nhiễm bẩn (18/08/2005)
▪ Công ty Cổ phần Bình Minh thôi làm chủ dự án cầu Hoàng Hoa Thám (18/08/2005)
▪ Thiếu trách nhiệm, nguyên phó phòng địa chính vào tù (18/08/2005)
▪ Vận chuyển heroin, 1 người Đài Loan lãnh án tử hình (18/08/2005)
▪ Gặp mặt những người tham gia Cách mạng tháng tám (18/08/2005)