Như vậy là chỉ trong 8 tháng đầu năm, người dân đã phải chứng kiến và sống chung với 3 lần tăng giá xăng dầu. Dĩ nhiên là cả 3 lần tăng giá này, cả Nhà nước - doanh nghiệp - người dân đều không hề mong muốn. Hàng chục triệu người tiêu dùng, hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hàng ngàn công sở đều hiểu đây là một việc bất khả kháng. Không hiểu từ khi nào và như một lẽ tự nhiên, từ những trí thức ở thành phố đến người nông dân nơi miệt vườn, đều hồi hộp và lo chung với cái lo của nhân loại: Bùng phát giá dầu. Thậm chí, khi giá dầu vượt ngưỡng 67 đô, không ít người tỏ ra lo lắng và chia sẻ với Nhà nước: Liệu còn co kéo được bao lâu, liệu nền kinh tế có quá sức chịu đựng, liệu "hầu bao" của Chính phủ có bao cấp được mãi...? Và khi giá xăng lần đầu lên ngưỡng 5 chữ số - dù là lần tăng giá mạnh nhất - song không ít người vẫn nhẫn nại đón nhận như một lẽ... không thể khác! Không bấp bênh sao được, khi những dự báo của các chiến lược gia dầu mỏ rằng, rất có thể nhân loại sẽ phải đối mặt với giá dầu ở ngưỡng 70 đô, thậm chí 100 đô/thùng. Khi ấy, 10.000 đồng/lít xăng không là điểm dừng cuối cùng. Bởi thế, đừng cho là thái quá, đừng cho là kích động khi ngay từ thời điểm này, mỗi người, mỗi doanh nghiệp phải lên phép tính cho mình khi phải sống chung với cái giá 12.000 đồng, 15.000 đồng, thậm chí là 20.000 đồng/lít xăng. |
▪ Thước đo chất lượng chính quyền cơ sở (12/08/2005)
▪ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng 8 (17/08/2005)
▪ Bán đảo Sơn Trà (17/08/2005)
▪ Dân góp tiền xây dựng bệnh viện cho người nghèo (17/08/2005)
▪ Còn 12/30 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện (17/08/2005)
▪ Trao giải báo chí '30 năm vì bình yên thành phố' (17/08/2005)
▪ Phát hiện lượng lớn dụng cụ y khoa vi phạm nhãn mác (17/08/2005)
▪ Lũ quét ở Nghệ An cướp đi 13 sinh mạng (17/08/2005)
▪ Gây rối bằng cách tự thiêu (17/08/2005)
▪ Kết thúc tiêm văcxin vào 15/11 để có gia cầm ăn Tết (17/08/2005)