Ngỡ ngàng trước sự đổi thay của đất nước
Các Website khác - 07/02/2006
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Việt kiều ở Canada, nói rằng, không có gì có thể sánh với cảm giác đầm ấm, ngọt ngào khi được tận hưởng không khí Tết ở quê nhà.
Sinh ra và lớn lên tại Hàng Bạc, Hà Nội, năm 1954, ông Phạm Ngọc Tuấn, Việt kiều ở Canada, cùng gia đình vào miền nam sinh sống. Năm 1961, sau khi học hết tú tài, tôi sang Pháp học ngành kế toán ngoại thương, rồi sang Canada năm 1966 để học ngành kiểm toán.

Ông tâm sự, ông là người may mắn nhất trong gia đình được về Việt Nam, đón Tết cổ truyền đầu tiên sau 50 năm xa cách theo lời kêu gọi của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, động viên chất xám ở nước ngoài.

Năm 2005, cơ hội đến với tôi thật bất ngờ trong buổi làm việc với phái đoàn của Bộ Thương mại Việt Nam, khi đoàn sang thăm Canada và có buổi nói chuyện về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông Viện trưởng Viện đào tạo cán bộ Trung ương của Bộ Thương mại Phạm Quang Thao đã mời tôi về Việt Nam giảng dạy. Năm 2005, trong chuyến thăm Canada của Thủ tướng Phan Văn Khải, buổi nói chuyện của Phó Thủ tướng Vũ Khoan, giới thiệu nội dung Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị như càng thôi thúc tôi về nước cống hiến.

Tháng 9-2005, chuyến "về nguồn" đầu tiên đã khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi to lớn trên mảnh đất quê hương mình. Sau ba tháng tôi lại về Việt Nam viết sách, soạn giáo trình. Có lẽ cảm nhận sâu sắc nhất trong những lần về Việt Nam là công cuộc đổi mới của nước ta đã thật sự đem lại sức sống và phồn vinh cho đất nước. Việt Nam thay đổi từng ngày trong thời gian gần đây. Tin tưởng với tiềm năng to lớn, đường lối đổi mới đúng đắn và tinh thần khắc phục khó khăn, cần cù, chịu khó của nhân dân ta, kinh tế Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái-lan và các nước trong khu vực trong tương lai không xa.

Trước đây, Tết với tôi chỉ là những ký ức ngọt ngào với tiếng pháo râm ran, bánh chưng xanh với dưa hành cùng hoa đào, mai khoe sắc. Tuy gia đình và cộng đồng những người Việt Nam sinh sống tại Canada luôn cố gắng tạo hương vị Tết Việt trên đất khách bằng cách tổ chức các cuộc gặp mặt đầu xuân, biểu diễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam, chung vui cùng cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại Canada, nhưng có lẽ không gì có thể sánh với cảm giác đầm ấm, ngọt ngào khi được tận hưởng không khí Tết ở quê nhà.

QUANG THIỀU