Sống đẹp bằng hành động
Các Website khác - 13/02/2006
Chung quanh chúng ta còn rất nhiều bạn trẻ biết và sẵn sàng sống đẹp, sống có ích. Tuy nhiên, để lối sống đó được phát huy, rất cần sự đồng tình, ủng hộ và ý thức giúp đỡ của tất cả mọi người.
Cách đây hơn một tháng, tôi có việc về quê và đi trên một chiếc xe khách. Trên xe khá đông người và lúc đầu tôi cảm giác đây là một chuyến đi bình yên. Thế nhưng, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng hô vang của một người thanh niên ngồi ở hàng ghế phía trước:

- Này, hai anh kia, không được lấy đồ của người ta!

Tôi choàng tỉnh và thấy hai đối tượng móc túi đang cầm trên tay hai con dao nhỏ sắc bén để rạch túi đồ của một bác hơn 60 tuổi. Do phát hiện hành vi này mà người thanh niên, hình như là một sinh viên, đã đứng dậy và lên tiếng cảnh báo. Hai đối tượng móc túi không tiếp tục hành vi của mình nữa, nhưng cùng gườm gườm nhìn về phía người bạn trẻ ở phía trước tôi và gằn tiếng:

- Việc gì đến mày, muốn sống thì ngồi im đi. Vừa nói, tên đứng phía trước vừa rút ra một con dao khác to và nhọn hoắt đe dọa.

Lúc này, trên xe, tất cả mọi người không hiểu sao đều im lặng, có người cố tình nhìn ra ngoài cửa kính xe như không có chuyện gì xảy ra... Tôi thì lặng lẽ cúi mặt xuống và rất phân vân. Phần thì muốn giúp người bạn trẻ kia chống lại cái xấu, phần thì lo sợ con dao to và nhọn của bọn xấu. Cứ như vậy, xe vẫn chạy, hai đối tượng móc túi vẫn gườm gườm đe dọa người thanh niên tốt bụng. Còn anh vẫn một mình đứng nhìn thẳng về phía hai tên đó. Những giờ phút thật sự căng thẳng trên chuyến xe. Sau mấy phút, bỗng nhiên, từ phía cuối xe, một người thanh niên khác đứng bật dậy, hô to:

- Ðề nghị bác tài không mở cửa xe để chúng tôi bắt bọn trộm cắp này!

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi và hai người nữa: một bạn trẻ ngồi hàng ghế bên kia, một bác tầm 50 tuổi đứng bật dậy và nhìn thẳng về phía hai đối tượng xấu. Tình thế thay đổi hoàn toàn. Trên xe, mọi người bắt đầu phản ứng, một số người khác cũng đứng dậy ủng hộ chúng tôi. Và thế là hai tên móc túi đã phải bỏ xuống sàn xe ô-tô ba con dao và khuất phục hoàn toàn để mọi người dẫn giải chúng đến trụ sở công an huyện gần nhất.

Trước khi xuống xe, tôi đã kịp bắt tay người thanh niên dũng cảm và được biết anh tên là Bình, quê Hà Tĩnh.

Tôi viết ra câu chuyện này và muốn nói rằng, ở chung quanh chúng ta còn rất nhiều bạn trẻ biết và sẵn sàng sống đẹp, sống có ích. Tuy nhiên, để lối sống đó được phát huy, rất cần sự đồng tình, ủng hộ và ý thức giúp đỡ của tất cả mọi người. Hôm đó, nếu không có sự giúp sức và tiếp thêm sức mạnh của những người tốt khác, có lẽ, cái xấu lấn át cái tốt.

Người thanh niên tên Bình đã giúp tôi hiểu và thấm thía hơn nhiều về sống đẹp, sống có ích. Ðó là: Bên cạnh việc có ý thức sống đẹp, sống có ích - một phẩm chất rất quan trọng, còn rất cần lòng dũng cảm, không sợ thiệt thòi và quan trọng hơn là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Nếu bạn chỉ nói, chỉ phát biểu bằng những lời hay, ý đẹp nhưng không có những việc làm thiết thực, thì không bao giờ là một người có lối sống đẹp, sống có ích.

XUÂN NGUYÊN (Nghệ An)