Sự từ bỏ đáng kính trọng! Ngẫm sâu xa hơn, những tiêu cực từ việc xin và cấp giấy phép (thói quen, cơ chế và cũng là bệnh xin - cho) làm thay đổi nhiều thang bậc giá trị xã hội, kéo xã hội lùi lại so với tiến trình phát triển đáng ra phải có. Thực tế "hội chứng" giấy phép (đấy là nói đến những loại giấy phép không cần thiết, nhưng vẫn được ban hành) từ xã lên huyện, từ phường lên quận, từ quận - huyện lên tỉnh, thành phố và từ tỉnh, thành lên trung ương... Tự từ bỏ quyền lực là chuyện hiếm có - kể cả đối với cá nhân cũng như tập thể. Nhưng tự từ bỏ quyền lực của nhiều cơ quan nhà nước để xã hội tiến lên, để dân thuận lợi hơn trong đời sống thì đấy là sự hy sinh đáng kính trọng! Có người nói rằng, không quản được thì bỏ, có gì đâu mà phải ầm ĩ. Nhưng kể cả như vậy đi chăng nữa thì cái sự bỏ đó làm cho dân "từ nay không phải xin quá nhiều giấy này giấy kia" thì cũng đáng kính trọng chứ sao! Tô Phán |
▪ Thuê máy bay tìm thuyền viên mất tích (02/12/2005)
▪ Ban Bí thư ra Chỉ thị về phòng chống HIV/AIDS (30/11/2005)
▪ Cuộc chiến chống HIV/AIDS vẫn cam go (30/11/2005)
▪ HN, Đà Nẵng, TP.HCM: Nhiều phụ gia nguy hiểm trong thức ăn (30/11/2005)
▪ Đổi vợ và bi kịch của hai gia đình (30/11/2005)
▪ Tháng 11/2005: 1.135 vụ TNGT, chết 946 người (30/11/2005)
▪ Miền Bắc sắp đón đợt lạnh mới (30/11/2005)
▪ Sẽ bắn pháo hiệu báo bão và áp thấp nhiệt đới (30/11/2005)
▪ TP.HCM: Vẫn dùng thuốc cấm để diệt bồ câu?! (30/11/2005)
▪ Knorr Đảm xin gia hạn sửa sai (30/11/2005)