Chuyện nói thầm với quý ông
Các Website khác - 25/06/2005

Hay là câu chuyện “Hậu cuốn theo chiều gió” thời... rối loạn cương. Có lẽ chuyện cũng chẳng cần phải “nói thầm”, nhưng nó có liên quan đến máu gà trống hiếu chiến của nam nhi, nên cứ thầm thì...

Đêm khuya thanh vắng, nàng Scarlett đang ngồi mơ màng bên bếp lửa của trang trại Tara thì cánh cửa bật mở. Chàng Rett Butler xông vào như một cơn gió, người còn đầy mùi thuốc súng chiến trường, ôm chầm lấy Scarlett và đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy khao khát. Scarlett, sau khi tỉnh cơn bàng hoàng, cũng bị sự mãnh liệt của chàng Rett truyền sang, bắt đầu mềm người chờ đón trong vòng tay rắn chắc của chàng đại úy đa tình...

“Chờ thêm 30 phút nữa được không em?”

Những gì xảy ra sau đó giữa đôi uyên ương sẽ rất tốt đẹp và có hậu nếu như độc giả hay khán giả màn bạc - đã từng say mê với diễn xuất của Clark Garble và Vivien Leigh - không hình dung một đoạn tiếp theo dở khóc dở cười như sau:

Mặc dù Scarlett đã quá sẵn sàng cho một cuộc ái ân nồng cháy sau bao tháng ngày chờ đợi, ngay vào lúc thời điểm mê ly nhất, chàng Rett nhà ta lại khẽ suỵt, buông nhẹ người tình đã mềm nhũn ra, và lẳng lặng biến vào... WC. Móc vội trong túi áo lính một viên thuốc nho nhỏ, Rett nuốt ực và khẽ liếc đồng hồ.

“Chờ thêm 30 phút nữa được không em?”. Chàng ngượng ngập nói, tránh nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của nàng Scarlett đa tình. Lẳng lặng đốt một điếu xì gà, Rett buông mình xuống ghế và bắt đầu hậm hực nhìn trân trối vào đồng hồ (?).

Vâng, một kết cục quái gở và kỳ cục như trên hoàn toàn có thể xảy ra, ngoài dự đoán hay sức tưởng tượng của tác giả Cuốn theo chiều gió. Nên biết rằng, ở độ tuổi 40 trở lên, Rett có khả năng nằm trong tỉ lệ 50% đàn ông bị “xìu”. Hay nói theo từ y học hiện đại của thế kỷ 21 là “loạn cương dương”. Ngoài ra, ly rượu và điếu thuốc lá ngang tàng mà Michell đã gắn trên môi Rett cũng làm hại “dương sự” của Rett không kém. Y học ngày nay đã chứng minh rõ ràng có mối quan hệ mật thiết giữa hút thuốc lá, thói quen rượu chè và loạn cương dương đó sao. Thời gian và bệnh tật không chừa một ai, cho dù là nhân vật Rett Butler bất hủ!

Cơ khổ cho chàng Rett!

Ơn trời, cứ cho là tay trùm buôn lậu Rett Butler của chúng ta có khả năng xoay xở để mua được Viagra chính hiệu trong khói lửa của cuộc chiến tranh, có một điều mà chàng Rett vẫn không hình dung được là thời gian tác dụng ngắn ngủi của những thuốc ức chế PDE5 thế hệ đầu tiên. Thật vậy, mặc dù có hiệu quả thật sự để cải thiện loạn cương dương, Viagra cũng phải cần có thời gian để bắt đầu tác dụng (thường là sau 30 phút) và mất tác dụng sau 4 giờ. Nghĩa là người sử dụng thuốc phải “lên kế hoạch” chi tiết cho thời điểm và hành vi tình dục của mình và phải “hành sự” nhịp nhàng, đúng giờ, tính theo thời điểm uống thuốc. Không nhịp nhàng theo dược động học của thuốc thì tiền mất mà tật vẫn mang, lại thêm cái nhìn chờ đợi đầy oán trách của người ngọc, ai mà chịu cho thấu!

Cơ khổ, chàng Rett của chúng ta chưa hề là một quân nhân gương mẫu theo cái nghĩa tôn trọng giờ giấc. Cứ đọc lại Cuốn theo chiều gió thì sẽ đếm được bao nhiêu lần Rett Butler trễ hẹn. Huống hồ gì là cuộc ân ái với người đẹp ấp Tara trong thời khói lửa, làm sao mà chính xác giờ giấc như... công nhân hay bác sĩ vào ca trực được. Đó là lý do vì sao chàng Rett láu lỉnh của chúng ta phải lâm vào cảnh dở khóc dở cười, ôm hận bắt nàng O’Hara nấn ná thêm trong “waiting list” cho đến khi viên thuốc uống trộm kia phát huy tác dụng. Có trời mới biết được lửa tình của nàng Scarlett có còn mặn nồng sau khoảng “waiting list” chết tiệt kia (?).

Điều xảy ra cho Rett, cũng là sự oái oăm mà quý ông ngày nay phải chịu đựng. Trong một nghiên cứu về hành vi tình dục của những người sử dụng thuốc ức chế PDE5 để điều trị loạn cương dương, 88% đều mơ ước có một đời sống tình dục càng tự nhiên càng tốt. Nghĩa là không cần quan tâm đến giờ giấc, ta yêu khi ta muốn, và càng ít dấu vết của thuốc men trợ lực càng ít càng tốt. Chẳng ai muốn kè kè một chiếc đồng hồ bấm giờ khi lên giường, ngoại trừ... các huấn luyện viên thể thao. Cũng chẳng quý ông nào hãnh diện khi bạn tình không hề quên thành tích ân ái của chàng là do một viên thuốc nho nhỏ vừa uống vội trước đó nửa giờ. Nó tổn hại máu gà trống hiếu chiến của nam nhi, nó hủy diệt tính ngẫu hứng của phút ái ân tuyệt diệu, nó phi tự nhiên, nó kỳ cục, nó oái oăm... Tóm lại, nó hỏng bét nếu như ta phải canh giờ cho mỗi lần ân ái.

Nhanh hơn, có thú vị hơn không

Bù trừ cho cái sự hỏng bét trên, người ta bắt đầu bào chế những thuốc “tăng lực” có tác dụng kéo dài hơn, nhưng thời gian bắt đầu tác dụng nhanh hơn. Có loại bắt đầu “ép phê” trong vòng 10-20 phút sau khi uống thuốc, có loại tác dụng đến 36 giờ. Để thuốc đi theo người, chứ không phải người đi theo thuốc. Với tính chất dược lý mới mẻ của những loại thuốc PDE5 thế hệ sau, hành vi tình dục dường như có vẻ tự nhiên hơn, thoải mái hơn vì không lệ thuộc quá chặt chẽ vào giờ giấc. Vậy có phải hay ho thú vị hơn không?

Phức tạp quá, rầy rà quá! Nhưng biết làm sao được, vì hành vi tình dục là một trong những hành vi có nhiều chất “tự phát” và ngẫu hứng nhất trong tất cả hành vi của nhân loại. Với lại, tình dục có chất lượng phải là sự nối tiếp của những gần gũi riêng tư (intimacy) trước đó, chứ không phải là một hành vi được định giờ hay “lập trình” trước, bất kể khúc dạo đầu hay dở ra sao. Đố ai ham thích được chuyện phải “canh me” thời gian khi để cho nhân vật của mình ân ái, nhất là đại lão tiền bối Magarett Michell (?).

Là độc giả, ai mà chả thích Kim Trọng và Thúy Kiều có thể đàm đạo thơ văn thâu đêm trong vườn Vương viên ngoại, Romeo cùng Juliette tay trong tay hồi lâu dưới ánh trăng Verona nước Ý, Rett Buttler hào hoa tặng cho nàng Scarlett dăm ba món chiến lợi phẩm trước hồi cụp lạc. Vậy chẳng thi vị, chẳng “người” hơn là hình ảnh chàng Rhett cứ len lét nhìn đồng hồ, hay cảnh chàng Kim hối hả vì sợ mất toi tác dụng của “tráng dương hoàn” hay sao?

Vì vậy, tuyên ngôn của WHO về quyền có một sức khỏe tình dục theo cái nghĩa tự nhiên nhất, phi thời gian tính nhất, vẫn còn đáng cho quý ông ngẫm nghĩ mỗi khi chọn lựa một thuốc điều trị loạn cương dương cho mình và bạn tình. Hình như, trong điều trị loạn cương dương, sự cứng nhắc hay lỗi nhịp về thời gian cũng tai hại, rầy rà như chính tình trạng loạn cương dương vậy! Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng nếu tác dụng điều trị kéo dài, thì tác dụng phụ, nếu có, cũng kéo dài theo. Do đó, dù tác dụng ngắn hay dài, chỉ nên sử dụng các thuốc ức chế PDE5 dưới sự hướng dẫn chu đáo của nhà chuyên môn.

“Sức khỏe tình dục là một trạng thái khỏe khoắn về thể chất, cảm xúc, tinh thần và xã hội liên quan, không chỉ đơn thuần là không có bệnh, rối loạn chức năng hay yếu đuối. Sức khỏe tình dục đòi hỏi một thái độ tiếp cận tích cực và tôn trọng với hành vi và quan hệ tình dục, cũng như khả năng đạt được khoái cảm và kinh nghiệm tình dục an toàn, không có sự hung bạo, phân biệt và bạo lực.

...Tình dục là một khía cạnh trung tâm của con người trong suốt cuộc đời và bao gồm tình dục, sự đồng nhất và vai trò của giới tính, định hướng về tình dục, sự gợi tình, khoái cảm, sự thân thuộc mang tính riêng tư và chức năng sinh sản. Tình dục được trải nghiệm và bộc lộ qua ý nghĩ, tưởng tượng, ham muốn, niềm tin, thái độ, giá trị, tập quán, thực hành, vai trò và quan hệ. Trong khi tình dục có thể bao gồm mọi chiều kích này, không phải khi nào chúng cũng được trải nghiệm hay biểu lộ”.

(Tuyên ngôn về sức khỏe tình dục của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO)

BS Lê Đình Phương (Bệnh viện Pháp Việt TPHCM)