Barry Schwartz là nhân viên của một công ty thiết kế web, có sở thích với các công cụ tìm kiếm. Do đó anh cũng có một blog mang tên Searchengineroundtable.com. Để cầu hôn người bạn gái của mình là Yisha, Barry Schwartz quyết định dùng những cách thức cơ bản nhất là nhẫn và hoa. Nhưng như vậy chưa đủ, anh còn muốn một sáng kiến táo bạo hơn đó là dùng công cụ tìm kiếm trợ giúp mình. Ngay sau đó, Barry liên hệ với AskJeeves và bày tỏ ý định của mình. Sáng kiến của anh là khi người bạn gái vào gõ tên mình trên AskJeeves, công cụ tìm kiếm này sẽ hiển thị một hình ảnh của anh và người bạn gái cũng như thông điệp: “Yisha, em sẽ cưới anh chứ ? Yêu em, Barry” ở phía trên các kết quả được tìm thấy.
Kế hoạch của Barry đã thành công mỹ mãn. Anh đưa người bạn gái đến văn phòng và yêu cầu cô ấy tìm kiếm tên mình trên AskJeeves.com, trong khi kết quả hình ảnh và thông điệp cầu hôn đang hiện ra, Barry trao nhẫn và hoa cho cô ấy.
Barry và Yisha sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 28 tháng 3 năm 2006. Đây có lẽ là một phương thức sáng tạo mới cho các fan của Internet và computer khi thể hiện tình yêu của mình.
THANH TRỰC
▪ Hôn nhân chỉ tính bằng ngày (04/10/2005)
▪ Chuyện trẻ thời @ "cùn" cảm xúc (02/10/2005)
▪ Chuyện "sa hũ nếp..." (01/10/2005)
▪ Châu Tấn đã tìm thấy tình yêu mới (30/09/2005)
▪ Giải quyết những trục trặc phòng the (29/09/2005)
▪ Tình phí các 'sao' (27/09/2005)
▪ Chuyện ở quảng trường (27/09/2005)
▪ Nghi Văn công khai tình yêu với nhạc sĩ Việt Anh (26/09/2005)
▪ "Khổng Minh thời @" tư vấn chuyện vợ chồng (25/09/2005)
▪ Yêu "tiết kiệm" (25/09/2005)