![]() |
Bạn có thể nhận ra cô gái ấy đang yêu! Đó là bởi vì khuôn mặt mơ màng nhưng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc, vì ánh mắt long lanh chất chứa những tình cảm mãnh liệt… Và một màu hồng. Vâng, không ai có thể chối bỏ rằng hồng là màu của tình yêu!
Thường thì các cô gái rất ít chọn màu hồng cho trang phục đi học, đến công sở, thậm chí ngay cả đi dạo phố. Lý do rất đơn giản: Màu này thường gây khó khăn cho việc kết hợp với các loại phục sức khác như giày dép, túi xách, kính, mũ… Và buồn cười ngay trong chính bộ trang phục mình chọn.
Tuy nhiên, với một cô gái đang yêu, không gì quyến rũ hơn là xuất hiện trước “chàng” trong một chiếc váy kiểu dáng đơn giản mang gam màu hồng tím thật nhẹ nhàng, trong sáng mà ngọt ngào, lãng mạn. Trong mắt anh ấy, cô gái như đáng yêu hơn, bởi cái vẻ dịu dàng mà lôi cuốn, e ấp mà gợi cảm, sang trọng mà gần gũi…
Nếu chưa tin, bạn cứ yêu đi. Bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu toát lên từ màu hồng.
(Theo TGPN, tamnhin)
▪ Sự cố trong chuyện ấy (04/11/2004)
▪ Có cần tình bạn trong cuộc sống vợ chồng? (04/11/2004)
▪ Để nàng yêu mình hơn (04/11/2004)
▪ Bạn đã suy nghĩ kỹ trước khi ngoại tình? (02/11/2004)
▪ Khi anh nói Anh yêu em! (02/11/2004)
▪ Xóa nàng khỏi bộ nhớ (03/11/2004)
▪ Vì sao người ta yêu? (04/11/2004)
▪ Vì sao phụ nữ thích cặp với đàn ông trẻ? (03/11/2004)
▪ Những mất mát của một gia đình hiện đại (01/11/2004)
▪ Tiệc cưới miễn phí dành cho các đôi vợ chồng trẻ (01/11/2004)