![]() Đã có nhiều người tin rằng, ngoại tình chỉ có thể đe doạ đến quan hệ vợ chồng của ai đó, còn đối với họ chẳng có liên can gì. Họ đã nhiều lần thử nghiệm sự tin tưởng đó của mình, và kết quả quan hệ vợ chồng họ vẫn bình yên, vô sự. Nhưng thật tệ hại bởi đó lại là một sự tự lừa dối mình để lừa dối người. Liệu họ có nghĩ rằng khi họ làm như vậy, người bạn đời của họ sẽ phải sống một cuộc sống như thế nào với tâm trạng ra sao? Bạn sẽ được nhiều hơn hay mất nhiều hơn khi lao vào cơn lốc ngoại tình? |
Và sau đây là một số điều mà người ta đã rút ra được từ những người đã tạo ra cho mình cơn lốc ngoại tình: Địa vị xã hội của bạn - Vai trò của bạn trong xã hội sẽ bị hạ thấp. - Những lời hứa hẹn của bạn sẽ chẳng còn giá trị gì. - Bạn đang ngầm nói rằng: mạo hiểm hạnh phúc của người khác để có thể tăng hạnh phúc của chính mình. - Bạn đang ngầm nói rằng: mọi lời nói, việc làm của bạn chẳng ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh cả. - Nếu ly hôn đồng nghĩa làm cho bản thân bạn thêm phức tạp, cuộc sống của vợ chồng, con bạn và những người thân cận khác bị ảnh hưởng nặng nề. - Nếu bạn vẫn tiếp tục lao vào cơn lốc ngoại tình thì di sản duy nhất mà bạn để lại là cả một đống rác rưởi. Con cái của bạn - Hạnh phúc và sự an toàn của con bạn bị đe doạ, mà bọn chúng thì luôn tin tưởng bạn. - Ngoại tình của bạn sẽ là nguy cơ tiêu diệt cuộc sống của chúng. - Hình ảnh của bạn trong lòng con cái nếu không bị dập nát thì cũng bị suy giảm. - Ngoại tình của bạn sẽ nói lên với con cái bạn sự phản bội, nuốt lời hứa và không yêu thật lòng. Tất cả những điều này có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến thái độ đối nhân xử thế của con cái bạn trong tương lai, thậm chí ảnh hưởng đến đời con của chúng nữa. Bạn đời của bạn - Hai ngả rẽ khác nhau, từ bỏ con đường mà hai người đã xác định đi cùng nhau đến trọn đời. - Bạn đã tàn nhẫn ném người bạn đời voà trong một tình cảm ô nhục và hỗn tạp, rất có thể không bao giờ trở lại như xưa. - Sự khổ đau, nghi ngờ và chán ghét cuộc đời của bạn đời là bất tận khi bạn ngoại tình. - Sự hành hạ về thể xác và tâm hồn. - Quan hệ bạn bè giữa vợ chồng bạn đã tan biến như chưa bao giờ có. - Mọi quan hệ trong cuộc đời bạn đã bị đảo lộn. - Sự ảnh hưởng là tất yếu đến thu nhập, mức sống của gia đình, nghề nghiệp và tương lai của cả hai người. Và với chính bạn - Cuộc sống tinh thần của bạn sẽ bị xáo trộn. - Dường như bạn bị phân đôi giữa hai thái cực: chính chuyên và chung sống hay là phóng đãng và tự do. - Làm cho thần tượng của bạn bị lu mờ, méo mó. - Sự ngoại tình có nghĩa là bạn đã không thể khống chế được những đòi hỏi của thể xác, là con người không có sự kiềm chế. - Có thể kéo dài hoặc kết thúc ngay một tình yêu bất hủ mà bạn có được ở cõi đời này. - Chỉ có nghi ngờ về cái giá phải trả cho sự phản bội, bằng không bạn sẽ không cảm nhận được sức hút mới trong cuộc đời của bạn. - Ranh giới giữa tỉnh táo và mê muội sẽ đặt bạn vào trong một giấc mộng cô đơn và không có tình yêu. Trên đây chỉ là một vài nguy cơ mà bạn sẽ phải gặp phải khi tạo dựng cho mình cơn lốc ngoại tình. Sẽ ngoại tình hay không ngoại tình? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Quyết định của bạn sẽ tạo nên cuộc sống cho chính bản thân bạn. An Bình.
|
▪ Khi anh nói Anh yêu em! (02/11/2004)
▪ Những mất mát của một gia đình hiện đại (01/11/2004)
▪ Tiệc cưới miễn phí dành cho các đôi vợ chồng trẻ (01/11/2004)
▪ Ly hôn: Con cái ai lo (01/11/2004)
▪ Làm gì để tạo hưng phấn tình dục? (31/10/2004)
▪ Màu sắc và sự lựa chọn bạn đời (30/10/2004)
▪ Phụ nữ nghĩ gì khi được hôn? (30/10/2004)
▪ Nói bằng hành động (29/10/2004)
▪ Có nên xoá bỏ quá khứ của nhau? (26/10/2004)
▪ Chuẩn bị tâm - sinh lý như thế nào trước khi mang thai? (22/10/2004)