![]() |
Một trò chơi trong buổi Offline của Koala. Ảnh: Koala |
Chỉ một cái nhấp chuột, "đối tượng" hiện ra với đầy đủ tên tuổi, sở trường, sở đoản ... Thời công nghệ thông tin, nhiều bạn trẻ đã coi Internet là phương tiện giao lưu, tìm bạn đời. Không ít người trong số đó đã nói lời yêu với những người trước đó chỉ là những nick ảo.
Vốn là một cô gái rụt rè, Thu Linh, sinh viên ĐH Ngoại Thương, thường không tham gia các hoạt động của lớp hay giao lưu với bạn bè. Lúc buồn, cô chỉ biết trải lòng trên mục kết bạn hoặc tâm sự của trang web TTVN, tại đó cô nhận được nhiều sẻ chia của bạn bè với những cái nick ảo và lời đề nghị làm quen. Rồi chat, rồi gặp gỡ và yêu nhau lúc nào không hay. Linh kể: "Những e-mail giúp chúng em hiểu nhau hơn, chia sẻ thoái mái những vấn đề khó nói. Đến khi gặp thì thấy đúng đó là một nửa của mình. Ở TTVN có rất nhiều đôi quen nhau qua mạng, thi thoảng chúng em tụ tập đi chơi, du lịch với nhau".
Quang, kỹ sư một công ty xây dựng, tâm sự: "Em làm quen bạn gái hiện giờ nhờ trang Blog (trang cá nhân) của cô bé đó". Từ Blog của mình, Quang link (liên kết) với một người bạn, người bạn đó lại link đến vài người nữa... rồi đến Blog của Hương. "Đọc những dòng tâm sự của Hương về cuộc sống hằng ngày thật sinh động, cho thấy một cô bé có tâm hồn phong phú, đa cảm. Em cảm nàng ngay khi đọc những dòng viết đó", Quang nói. Cậu viết lời làm quen ngay trên Blog của Hương, rồi chat và rồi... yêu.
Với những người trẻ, gặp những người bạn ảo để tâm sự, nói lên suy nghĩ của mình đã trở thành một nhu cầu. Những cơn buồn giận, bực tức cũng qua mau sau những dòng tâm sự trên mạng bởi có những người khác đã đọc và chia sẻ. Không chỉ trên mạng, nhiều bạn trẻ còn chia sẻ với nhau những tin nhắn ngọt ngào qua điện thoại di động. Kiên, nhân viên Ngân hàng Đầu tư, kể lại, cậu biết đến mạng tin nhắn 8166 qua một người bạn. Lúc buồn và cô đơn vì chia tay với người yêu, cậu đã nhắn tin tới số này và gặp một nữ sinh viên Đại học Kiến Trúc cũng gặp chuyện buồn vì vừa thi trượt 1 môn. Rồi cùng thông cảm, sẻ chia với nhau, tình yêu đến thật bất ngờ.
![]() |
Thành viên Koala thể hiện tình yêu. |
Những website ttvnol, ketbanvietnam, vuonkyniem, bancanbiet, laodong... đều là những địa chỉ bỏ túi của cư dân cô đơn trên mạng. Chỉ một cái nhấp chuột, thông tin của đối tượng đều được đưa ra rõ nét. Tiếp theo là những dòng e-mail trao đổi, nếu đồng cảm thì gặp gỡ, nếu không hợp thì chỉ cần ngừng e-mail, rồi lại tìm người mới.
Ở phạm vi nhỏ hơn, Công ty FPT cũng lập trang web koala.com.vn giúp các bạn trẻ độc thân trong công ty giao lưu với nhau. Ý tưởng này của vị Tổng giám đốc xuất phát từ một lá đơn xin thôi việc của một nhân viên nữ. Cô xin thôi việc vì công việc đầy áp lực và ít cơ hội làm quen bạn trai khiến cô "khó lấy chồng".
Mới lập từ tháng 9/2005 song thành viên của Koala đã có tới 900 người. Theo chị Nguyễn Thị Huệ, quản trị Koala, trang này hạn chế được điểm yếu của nhiều website khác là có độ tin cậy cao vì hồ sơ của thành viên đều được kiểm chứng. Và nội dung trang không sô bồ vì được kiểm duyệt. Không chỉ dừng ở mức giao lưu trên mạng, hằng tháng Koala đều tổ chức Offline cho từng đối tượng 7x, 8x để giúp các thành viên gặp gỡ, chia sẻ với nhau.
Kết quả là chỉ sau mấy tháng thì đã có một đôi kết hôn và hàng chục đôi "tay trong tay". "Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động ra bên ngoài công ty để những chú gấu lười yêu có nhiều cơ hội giao lưu hơn nữa. Dù vậy, hồ sơ thành viên vẫn được kiểm duyệt chặt chẽ để thu hút những bạn trẻ có ý định nghiêm túc", chị Huệ nói.
Đoàn Loan
▪ Những bức thư tình của Tổng thống Mỹ (14/02/2006)
▪ Lập kỷ lục "lưu bút tình yêu" (13/02/2006)
▪ Karl Lagerfeld chê Diana ngốc nghếch (11/02/2006)
▪ Khi bé thấy "chuyện" của cha mẹ (10/02/2006)
▪ Đừng vội kết tội “một nửa” của mình (09/02/2006)
▪ 8 cặp đôi hoàng gia lãng mạn nhất (08/02/2006)
▪ Bệnh tương tư (01/02/2006)
▪ Nguyễn Thị Minh Ngọc sợ mắc nợ (26/01/2006)
▪ Đức Trí: 'Tôi yêu như chàng trai 16' (24/01/2006)
▪ Rượu và chàng (23/01/2006)