(Ảnh minh hoạ)
Trước khi lấy Mai, hai chúng tôi đã có một mối tình rất đẹp và lãng mạn. Chính vì Mai giản dị nhưng biết cách ăn mặc nên nhìn cô ấy luôn quyến rũ và xinh đẹp. Hơn hết, tôi yêu Mai vì cô ấy là người biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh. Mai được lòng tất cả mọi người, nhất là những người trong gia đình tôi, mặc dù bố tôi là người rất khắt khe nhưng cũng hết lời khen ngợi con dâu.
Tôi cảm thấy rất tự hào về người vợ mình đã lựa chọn. Sau khi cưới được một năm thì Mai sinh bé Phương, lúc này cô ấy vẫn xinh đẹp, người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt” quả không sai. Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của Mai khiến tôi lo canh cánh khi thấy ánh mắt của người đàn ông khác nhìn vợ mình.
Nếu như lúc đó Mai đẹp giản dị bao nhiêu thì bây giờ tôi cảm giác rằng vợ mình là một người khác, cô ấy luôn muốn trở thành tâm điểm khi đứng ở đâu đó, giống như người ca sĩ được vây quanh bởi fan hâm mộ. Cu Mạnh ra đời chưa được bao lâu thì tôi thường xuyên nghe thấy vợ mình phàn nàn như em béo quá rồi, xấu nữa hay trời ơi mái tóc suôn mềm của em sao lại xơ xác như này… Cứ như vậy, lúc nào tôi đi làm về là thấy vợ than thở, nhìn cô ấy rầu rĩ, lo âu mà tôi thấy sốt ruột.
Thấy con khá cứng cáp, vợ tôi lao vào công cuộc phục hồi nhan sắc. Ban đầu, tôi cũng thông cảm với vợ rằng vợ đẹp thì chồng hãnh diện, đi đến đâu người ta cũng ca ngợi. Tôi tạo điều kiện cho cô ấy mua sắm, đi làm tóc, spa cuối tuần…
Chưa có một yêu cầu nào của Mai mà tôi không đáp ứng, có khi tôi còn chắt bóp tài chính của mình để phục vụ cho công cuộc làm đẹp của Mai. Nếu là một người phụ nữ biết suy nghĩ thì cô ấy sẽ phải cố gắng lo cho gia đình trước tiên rồi hãy nghĩ đến điều đó. Nhưng Mai đã không làm vậy, cô ấy say mê quên cả nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ của mình. Mẹ tôi đã phải lên tiếng phàn nàn rất nhiều về Mai.
Có những khi Mai đi đến thẩm mỹ viện cả ngày, con đói khóc cũng chẳng chút mảy may. Tôi giận, nói chuyện với Mai thì cô ấy hứa qua loa nhưng lần sau vẫn thế. Cứ mỗi ngày Mai lại trưng diện một kiểu mốt mới khiến cả tôi lẫn bố mẹ chóng mặt. Mẹ tôi khuyên nhủ cô ấy nên kiêng cữ kẻo sau này khổ thì cô ấy bỏ ngoài tai. Những nét đẹp tự nhiên của Mai giờ đây đã được thay đổi toàn bộ bằng mái tóc xoăn nhuộm, rồi đôi mắt nối mi cong vút, môi thì săm đậm, chân mày thì phun… Cô ấy đã đánh mất cả bản thân mình mà không hay. Nhưng điều tôi cảm thấy bực bội hơn cả chính là khi tôi biết sự thật rằng Mai nói muốn mua sắm cho nhà bà ngoại một chiếc tivi mới, tủ lạnh cũng hỏng nên tôi đã đưa tiền mà không suy xét. Ấy vậy mà tôi đã nhầm, cô ấy không mua sắm gì cho mẹ mình, chiếc ti vi và tủ lạnh ở nhà mẹ vợ vẫn là những đồ cũ.
Tối hôm ấy chúng tôi đã cãi nhau rất to, Mai thú nhận là dùng số tiền đó để hút mỡ và tắm trắng. Tôi bực quá đã tát cô ấy rồi đuổi về nhà mẹ đẻ. Lúc này, tâm trạng tôi rất rối ren, có phải vì quá nuông chiều và tin tưởng nên tôi làm hư vợ mình, tôi làm điều đó có phải là quá đáng hay không?
▪ Năm mới, “yêu” kiểu mới (02/01/2009)
▪ Thời điểm tình yêu ‘dậy sóng’ (02/01/2009)
▪ Làm sao nói với người tôi yêu về sự thật phũ phàng? (31/12/2008)
▪ Tình sâu nghĩa... cạn! (31/12/2008)
▪ Tôi muốn chia tay chỉ vì người yêu là “đại gia” (31/12/2008)
▪ Anh ấy sợ nhìn 'vùng kín' (31/12/2008)
▪ Vợ chồng cần lắm những nắm tay (30/12/2008)
▪ Không lắng nghe - Dấu hiệu báo động hôn nhân (30/12/2008)
▪ Tôi muốn vứt bỏ tất cả để đến với người tình xưa (30/12/2008)
▪ Bí quyết tự tin trong “chuyện ấy” (29/12/2008)