Khoảnh khắc yêu thương
Các Website khác - 16/05/2005

Tôi muốn kể về cách mà tôi và vợ tôi duy trì mối quan hệ. Tôi nhớ lại ngày tôi và Karen tham gia hội chợ: Hôm ấy, tôi giành được giải khuyến khích trong một trò chơi và quà thưởng là hai trái tim bằng nhung đỏ. Tôi tặng một trái tim cho Karen và giữ một trái tim cho mình.

Tôi và Karen kết hôn đã được mười năm và chúng tôi đang phải trải qua “thời điểm tẻ nhạt nhất” trong cuộc sống gia đình. Chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn cảm thấy cái gì đó thiếu vắng. Karen không muốn “sự tẻ nhạt” tiếp tục, chính vì thế, cô ấy nghĩ ra một kế hoạch. Karen đem giấu một trái tim vào khăn lông trong lúc tôi đang tắm. Khi tôi cầm lấy chiếc khăn, trái tim đỏ rơi ra. Cúi nhặt trái tim, một dòng cảm xúc tràn đến trong tôi. Nó làm tôi nhớ đến thời điểm tôi giành chiến thắng trong trò chơi và cả trong tình yêu của mình.

Sau đó, tôi đem giấu trái tim vào ngăn quần áo của Karen, cô ấy lại đem nó giấu vào ngăn quần áo của tôi. Tôi đặt trái tim vào tủ lạnh, cô ấy gói nó lại và giấu sau hộp bơ đậu phộng. Cứ thế, việc đem giấu trái tim trở nên thú vị như khi tìm được nó vậy. Mỗi lần chúng tôi giấu và tìm được trái tim đỏ là mỗi lần chúng tôi cảm thấy được nâng niu và trân trọng, hệt như cái khoảnh khắc lần đầu tiên chúng tôi được yêu, được hôn nhau và cả cái khoảnh khắc khi chúng tôi nhìn vào đôi mắt đáng yêu của con mình. Quả thật, đó là những khoảnh khắc thân thương và đáng giá nhất cuộc đời bạn!

Vậy làm thế nào để bạn phát triển một mối quan hệ? Chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi.

Hoài An (Theo Internet)


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Bí quyết để yêu công việc hơn (14/05/2005)

▪ Tâm sự người phụ nữ mang thai hộ (12/05/2005)

▪ Vận rủi, vận may (12/05/2005)

▪ Món quà (10/05/2005)

▪ Lập ngân sách chi tiêu (09/05/2005)

▪ Bạn có yêu động vật? (09/05/2005)

▪ Nước mưa (07/05/2005)

▪ Khi chat thành... văn chương (30/04/2005)

▪ Về hưu tuổi hai mươi (28/04/2005)

▪ Ngáy và nghiến răng khi ngủ (25/04/2005)