Dân “lắc” và những kẻ cung cấp thuốc “lắc” (còn gọi là ma tuý tổng hợp) luôn song hành với nhau, nếu một trong hai bên “chết yểu”, chắc chắn bên kia không thể tồn tại. Nếu coi dân “lắc” là phần nổi thì những kẻ cung cấp thuốc “lắc” chính là phần chìm của tảng băng. Mặc dù, đã có nhiều án tử hình dành cho những kẻ buôn, bán ma tuý nhưng vì lợi nhuận, chúng bất chấp rất cả… >> Bài 1: Những đam mê ảo giác chết người Những kẻ reo rắc “cái chết... dịu êm” Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... luôn tồn tại một đội quân ngầm chuyên cung cấp thuốc “lắc”, dân chơi gọi những đối tượng này với cái tên: Những kẻ chuyên gieo rắc cái chết dịu êm. Họ có thể là đàn ông, đàn bà, trẻ con... thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội, hoạt động theo kiểu chân rết, “ông trùm” chỉ là những cái tên giả, rất ít người biết. Theo một dân “bay” lâu năm, hầu hết các “ông trùm” đều là dân xã hội đen, có số giang hồ. Chính vì thế, hầu hết những vụ bắt giữ các đối tượng buôn, bán đều chỉ dừng lại ở những kẻ bán lẻ vài viên, vài chục hoặc vài trăm viên. Tại Hà Nội và Hải Phòng, dân “bay” có thể mua “hàng” ở mọi thời điểm nếu người mua là khách quen hoặc không phát hiện “có mùi”. Để chứng tỏ điều này, Huy “con” nói: “Anh cứ hút hết điếu thuốc là có hàng”. Quả nhiên, chừng 10 phút sau, một thanh niên đi con “rim chiến”, đeo khẩu trang phi đến đưa cho Huy một bao thuốc lá, nhận tiền, rồi vù mất. Trong bao thuốc lá là một túi nilon nhỏ (kiểu như bao đựng bông ngoáy tai) đựng 5 viên “Nốt nhạc”. Huy “con” hồ hởi: “Loại mới nhất đấy anh ạ, “đề” nhanh nhưng “phê” rất lâu, giá gần 2 lít (2 trăm ngàn đồng) một viên”. Rất “sành điệu”, Huy giải thích: “Thị trường đang tồn tại hàng trăm loại thuốc lắc, nhưng được ưa chuộng nhất chỉ có “Sao cán”, “Trái tim lồng”, “Con nhộng”, “Ketamin” và “Nốt nhạc”. Cách đây khoảng một năm, hầu hết các loại thuốc đều kích dục cực mạnh, từ đầu năm nay, người sản xuất đã hạ “nhiệt” tiêu chí này xuống nên an toàn hơn”. Điểm mặt thị trường thuốc tại Hà Nội, Hải Phòng, Dũng “béo” cho biết: “Hầu hết thuốc “lắc” đều được nhập lậu từ Trung Quốc, qua các con đường tiểu ngạch. Thuốc “lắc” có 3 loại chủ yếu là: viên, bột và con nhộng, được bán với giá từ 120 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng/viên, tuỳ thời điểm”. Tôi cũng được biết, ngay cả dân “bay” chuyên nghiệp cũng mua phải hàng dởm. Vào những dịp khan thuốc (đầu nậu bị bắt) hoặc những đợt các cơ quan chức năng truy quét mạnh, giá thuốc tăng khoảng 20%, mua lẻ có lúc phải chấp nhận đắt gấp 2 lần. Những dịp này, các “ông trùm” cũng tranh thủ hốt bạc bằng cách nghiền nhỏ thuốc để cho vào khoảng 30% thuốc bổ B1 rồi ép lại để bán cho dân chơi. Dũng “béo” nói: “Nếu là dân chuyên nghiệp nhìn phát hiện ra ngay vì viên thuốc đã chuyển màu hồng nhạt, lốm đốm các hạt trắng của B1. Tuy nhiên, lúc khan hàng thì không thể lựa chọn, có để chơi là may rồi”.
Các đối tượng bán lẻ ở Hà Nội rất nhiều, chủ yếu cũng là dân chơi. Mỗi lần đi bán, các đối tượng thường xé lẻ thuốc để nhiều nơi, mỗi chỗ vài viên để tránh bị phát hiện, hoặc nếu bị phát hiện cũng không bị xử nặng. Theo những thông tin mà chúng tôi có được, nếu là khách quen lâu ngày, một đối tượng có thể gọi mang đến tận nhà hàng trăm viên thuốc lắc. Lý giải cho điều này, một dân “lắc” nói: “Giá một viên thuốc lắc mua ở “bên kia” chỉ bằng 30% số tiền dân “lắc” mua ở Việt Nam. Lợi nhuận quá cao, khiến dân buôn thuốc bất chấp án dựa cột đang chờ sẵn”. Thông thường, khi xuất hiện một loại thuốc “lắc” mới, chính kẻ nhập “hàng” về phải thử đầu tiên để đánh giá độ phê, sau đó mới chào hàng cho các mối hàng vệ tinh và dân “bay”. Lao đầu vào án tử... Ngày 4/2/2008, CA quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố Cảng do Bùi Quốc Lưu (tức Lưu “phở”), 43 tuổi, trú tại Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng cầm đầu; thu gần 7kg hóa chất gồm MDMA (714 viên thuốc lắc), heroin, cần sa, các chất kết dính, tân dược, bột màu… CA quận Lê Chân đã khẩn trương mở rộng vụ án, tới 16h30’ ngày 20/2, Trùm ma túy Dư Kim Dũng, 39 tuổi, ĐKHKTT tại số 95/gác 2, đường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng đã bị bắt. Công an đã tiến hành khám xét 7 ngôi nhà của Dũng ở nội thành Hải Phòng, kê biên 5 nhà, cùng 3 lô đất liền kề của y tại đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Qua khám xét nơi ở và phương tiện đi lại của Dũng, CA Lê Chân đã thu giữ tới 15kg ma túy các loại, bao gồm khoảng 70.000 viên thuốc lắc; 597,15gam ketamin; 21 túi nilon đựng chất bột màu trắng (trọng lượng khoảng 1kg). Dũng khai, đó là “ma tuý đá” một loại ma tuý hỗn hợp cực mạnh, rất đắt tiền để Dũng sử dụng riêng. Đặc biệt, trong số tang vật thu giữ, có 500 viên ma túy (loại vỉ) có ghi xuất xứ từ Nhật Bản. Ngoài số tang vật trên, cơ quan điều tra còn tạm giữ của Dư Kim Dũng 1 xe ôtô BMW - 706 LI, BKS: 29Z - 1554; 3 xe máy đắt tiền loại phân khối lớn: SH, Honda, Scarabeo; 1 xe ôtô 2 chỗ loại thể thao, nhãn hiệu Tuscani; một sổ hộ chiếu; 15 ĐTDĐ; 24.900.000 VNĐ; 4.200 NDT; 198 USD; 4 khẩu súng ngắn (trong đó, 2 khẩu là loại súng bắn điện và hơi cay, 2 khẩu nhỏ còn lại là loại súng ám sát chuyên dụng, kích cỡ 14cmx1cm, bắn đạn 6 ly, nhãn hiệu Đức, Dũng giấu tại 2 cánh cửa trên của chiếc BMW) cùng 3 viên đạn K54; 5 hộp xịt hơi cay, 1 áo giáp chống đạn và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép ma túy… Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2008, 3 nhóm với khoảng 20 đối tượng liên quan đến việc tàng trữ và sử dụng thuốc lắc tại các quán karaoke và nhà nghỉ đã bị CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định bắt giữ và xử lý. Sau khi bắt giữ các đối tượng, các trinh sát đã lên kế hoạch phải bắt bằng được tên cầm đầu. Khoảng 20h30’ ngày 20/5/2008, một đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại khu vực đường Đặng Xuân Bảng, phường Cửa Nam, TP Nam Định. Các trinh sát ập tới bắt quả tang đối tượng khiến hắn không kịp trở tay. Tên hắn là Nguyễn Tuấn Anh, 21 tuổi, trú tại 126 Hàng Thao, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, là đối tượng chuyên tiêu thụ thuốc lắc, thu trong người đối tượng 10 viên ma túy tổng hợp. Tuấn Anh phải khai nhận kẻ chuyên cung cấp thuốc lắc cho bọn chúng là Vũ Ngọc Thắng, tức Thắng “Từ”, 33 tuổi, đăng ký thường trú ở 142 Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, TP Nam Định. Tại nơi ở của Thắng, lực lượng công an đã thu được 100 viên ma túy tổng hợp và 144 chấm (gói) đập đá có tên khoa học là Methamphetamin giấu trong túi áo bò, giá của một chấm là 1,4 triệu đồng... 21 giờ 30 ngày 24/7/2008, Đội CSĐT về ma túy CA Đống Đa, Hà Nội đã phục kích bắt Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970, ở Lê Lai, Hải Phòng) khi vừa xuống xe khách Hoàng Long tại Gia Lâm, Hà Nội, thu 600 viên ma túy tổng hợp, 24 triệu đồng kèm hàng chục gam ma túy “đập đá” methaphetamin, ketamin... Khám xét khẩn cấp nhà Hùng tại Hải Phòng, CA thu hơn 60g ma túy thảo mộc và 32 triệu đồng. Cùng thời gian này, công an bắt hai đối tượng Lê Thị Hạnh và Lê Thị Mai (đều SN 1984, trú Phúc Tân, Hà Nội), tại cửa khẩu Phúc Tân, Hà Nội, thu hơn 200 viên ma túy tổng hợp (MDMA). Hạnh và Mai là các “đại lý” lẻ của Hùng. Giữa tháng 6/2008, Cục C17B phối hợp CA quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ được 6 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 905 viên ma túy tổng hợp, 4 bịch nylon chứa ma túy tổng hợp dạng đá (ICE), 500 gram chất bột ma túy tổng hợp phức tạp và nhiều tang vật có giá trị khác. Có hai đối tượng chủ chốt trong đường dây này đã bị bắt giữ là Nguyễn Thị Mỹ Liên (trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Trần Vĩnh Hoa (trú quận 11, TP Hồ Chí Minh). Đường dây ma túy tổng hợp này quy tụ nhiều đối tượng tham gia, hoạt động từ năm 2007, chuyên cung cấp ma túy tổng hợp tại một số vũ trường, quán bar, khách sạn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nguồn gốc ma túy tổng hợp được bọn chúng vận chuyển từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phùng Quỳnh Trang (SN 1988, quê Nam Định) quen biết và bắt mối làm ăn với Vân Anh - sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, quê Quảng Ninh. Đầu năm 2008, Trang nhờ Vân Anh bán 1.900 viên ma túy tổng hợp nhưng không thu hồi được vốn bởi Vân Anh cho biết đã bị một người tên Linh lừa gạt lấy hết cả hàng lẫn tiền. Cho rằng Vân Anh muốn hớt tay trên của mình, Trang không thể chấp nhận được cảnh bị đàn em qua mặt nên nghĩ cách giải quyết. Tối 27/2/2008, Trang rủ hai người bạn tên Thủy và Hiệp gọi điện điều Hiếu (người yêu của Trang) đưa xe taxi đến chở cả nhóm lên Hà Nội. Sau đó, Trang rủ Vân Anh đi sân bay đón bạn. Đến cánh đồng lúa huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cả nhóm dùng dây thừng trói và kéo lê Vân Anh vào sâu cách đường lộ khoảng 200 mét. Khi được Trang tháo giẻ khỏi miệng, tra khảo số “kẹo” giấu ở đâu, Trang vẫn lấy can xăng tưới lên người Vân Anh ... bật lửa. Gây án xong, nhóm của Trang lên xe về Hải Phòng. Sau đó Trang và Hiếu đã bị bắt tại một căn hộ cho thuê cao cấp ở phường Bến Nghé, Q1, TP HCM... Theo M.Tuấn |
▪ Sốc vì một trào lưu lạ của giới trẻ (24/09/2008)
▪ Tiếp viên quán bar tuổi teen (24/09/2008)
▪ Những đam mê ảo giác chết người (23/09/2008)
▪ Học trò đóng phim, thầy cô bị “sốc”… (20/09/2008)
▪ Trào lưu bệnh hoạn trong giới trẻ (20/09/2008)
▪ Đêm cuối độc thân thác loạn và cái kết không có hậu… (19/09/2008)
▪ Đối tượng mua, bán dâm có học thức ngày càng tăng (18/09/2008)
▪ "Chợ tình" thời số hoá (18/09/2008)
▪ Bài học cho cô gái chân quê hám tiền (18/09/2008)
▪ Bi kịch của cô gái trẻ nghiện… sex (18/09/2008)