Nhóm tứ tấu Độc Cầm nổi lên từ cuộc thi Vietnam's Got Talent 2014. Họ dừng chân sau khi vào vòng bán kết. Mới đây, ban nhạc kết hợp với Dàn nhạc sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng các thanh niên tình nguyện thực hiện MV mang tên Cho em mơ. Đây là sản phẩm hướng tới kỷ niệm 27 năm ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS - 1/12.
![]() |
Nhóm tứ tấu Độc Cầm. Ảnh: Tuấn Đào. |
"Những năm gần đây, số phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV tăng lên. Họ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi đại dịch này. Những đứa trẻ vô tội vừa mang trong mình bệnh tật, vừa phải chịu những tổn thương do sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội. Tương lai của các em vốn mịt mờ lại càng trở nên vô vọng", đại diện của nhóm Độc Cầm cho biết.
Độc Cầm muốn thực hiện MV để động viên những người nhiễm HIV/AIDS, nhất là trẻ em, có thêm niềm tin vào cuộc sống, luôn theo đuổi ước mơ, cống hiến hết mình cho xã hội.
Cho em mơ do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác, từng được ca sĩ Vũ Cát Tường thể hiện.
MV "Cho em mơ" - nhóm Độc Cầm |
|
Đức Trí
▪ Người chuyển giới: Muôn nẻo gian nan tìm kiếm sự bình yên (07/04/2016)
▪ Câu chuyện về “Hải si-đa” làm... Trưởng thôn (06/04/2016)
▪ Cuộc đời buồn tủi của bà mẹ có con vừa nghiện ma túy, vừa nhiễm HIV (05/04/2016)
▪ Hát vì người bệnh (05/04/2016)
▪ Chuyện đời của những “con nghiện” (04/04/2016)
▪ Phụ nữ hoàn lương: Xa xăm đường về (04/04/2016)
▪ Dắt tay em đi về phía mặt trời (04/04/2016)
▪ Những người đẩy đuổi con “ết” tại "thủ phủ ma túy" (04/04/2016)
▪ Bài học nhân ái ở một ngôi trường (02/04/2016)
▪ Đằng sau chiếc áo "Xin đừng đánh" (02/04/2016)