"Con tôi đang chịu sức ép từng ngày..."
Các Website khác - 11/08/2005

"Tôi thực sự cảm thông và muốn chia sẻ cùng chị. Tôi cũng như chị đang có con đang đi học, chỉ khác năm nay cháu mới học lớp 11", bạn đọc Thu Nga chia sẻ nỗi niềm "Tôi nên giúp con gái thế nào-"

Soạn: AM 513029 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tranh thủ việc nhà lúc chờ con thi (Ảnh: Phạm Hải)

Họ tên: Nguyễn Thu Nga
Địa chỉ: Thị xã Hưng Yên
Email: [email protected]
Tiêu đề: Học thêm nghiêm túc rất có ích

Tôi thực sự cảm thông và muốn chia sẻ cùng chị. Tôi cũng như chị đang có con đang đi học, chỉ khác năm nay cháu mới học lớp 11, nhưng tôi đã cảm thấy sức ép của việc thi ĐH đang từng ngày, từng giờ đè nặng lên gia đình nói chung và bản thân cháu nói riêng.

Nhưng tôi nghĩ chị đã sai khi không cho cháu đi học thêm. Bản thân việc học thêm không có gì sai, chỉ có một số thầy cô đã lạm dụng dẫn đến việc dạy và học thêm tràn lan. Thực ra, nếu học thêm một cách nghiêm túc thì các cháu sẽ vững thêm về kiến thức cũng như tâm lý.

Trường hợp con chị, tôi nghĩ vẫn chưa muộn. Bây giờ mới là đầu năm học, tôi nghĩ chị hãy dành thời gian tìm hiểu ở nơi chị xem thầy cô giáo nào dạy tốt, và quan trọng nhất là có tâm huyết (không nhất thiết là phải có tiếng tăm), bởi những ngưởi có tiếng tăm đôi khi lại không phù hợp với năng lực của con mình.

Chị hãy đưa cháu đến và nhờ các thầy cô đó giúp đỡ. Bản thân chị cũng dành thời gian gần gũi và động viên cháu. Tôi nghĩ với những biện pháp đó, cháu sẽ đạt được kết quả tốt đúng với khả năng của cháu. Chúc cháu thành công trong kỳ thi đại học năm tới.

Họ tên: Nguyễn Thế Minh
Địa chỉ: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tiêu đề: Tìm đến những thầy giỏi thực sự

Trước tiên xin chia sẻ với chị tất cả những lo lắng do khó khăn lớn mà con gái (và gia đình) chị phải đương đầu hiện nay. Theo tôi cơ sự này chưa đến nỗi vô vọng. Lý do chính là thời gian, cháu còn non 1 năm nữa để chạy đua với thời gian. Đó không phải là nhiều, tất nhiên, nhưng có thể cũng đủ để vượt qua với cố gắng cao, hành động hợp lý.

Tôi đang hình dung tư chất của cháu thuộc lọai khá và 1 năm với các thày giỏi mà theo tôi tỉnh nào cũng có ít nhất 5-10 thày rất giỏi luyện thi ĐH thì cơ hội vẫn còn không phải ít đâu. Mình có thể đề nghị thày dạy cho cháu nhiều hơn các học sinh luyện thi khác để bù đắp. Nhân đây tôi cũng kể thêm trường hợp của bản thân trước đây để thấy rằng tình trạng bất cập của giáo dục VN là phổ biến.

Lớp phổ thông của tôi là lớp năng khiếu Toán. Sau 3 tháng nghỉ hè, quay lại lớp tôi ngạc nhiên trước những câu hỏi kiểm tra của giáo viên. Sau mới biết là giáo viên đã tổ chức cho khá đông bạn lớp tôi đến học ở nhà trong dịp hè. Tất cả số đó đều là con giáo viên và con các gia đình giàu có và quyền chức. Dù vậy nhưng tôi quyết tâm học và cuối cấp vẫn khá hơn hầu hết số bạn kia.


Họ tên: Hồ Thị Thanh Phúc
Địa chỉ: 152 Trần Nguyên Hãn, Nha Trang, Khánh Hoà
Email: [email protected]
Tiêu đề: Học theo nhóm và tham khảo sách

Chi Hương thân mến! Tôi nghĩ chị nên tâm sự với cháu, khuyên cháu phải tự lực vươn lên. Việc học thêm chỉ là thầy cô dạy trước kiến thức cần học. Chị cũng nên dẫn chứng với con rất nhiều bạn vì nhà nghèo không có tiền học thêm, chỉ tự học ở nhà vẫn mang lại kết quả cao.

Có thể mình tham khảo sách, học theo nhóm bạn có học lực khá giỏi. Có rất nhiều cách để tự vươn lên. Quan trọng nhất là tự bản thân phải ý thức được việc học. Chúc chị mạnh khoẻ và chúc cháu học giỏi, tự tin hơn nữa.

Họ tên: Nguyễn Thanh
Email: [email protected]
Tiêu đề: Tập trung vào các kiến thức cơ bản

Cô Hương thân! Cháu cũng đã từng là một học sinh lớp 12 và cũng đã phải chịu không ít sức ép của kì thi ĐH. Và cháu đã thất bại ở năm đầu tiên. Có lẽ người đã bị rớt ĐH như cháu không nên đưa ra lời khuyên này khác. Nhưng, cháu xin kể với cô kinh nghiệm mà cháu có được trong kì thi sau của mình.

Sau khi trượt ĐH, cháu đã không bỏ thì giờ vào các lò luyện thi hay các lớp học thêm (trước đây cháu học rất yếu môn Toán). Thời gian cháu dành tự ôn những kiến thức cơ bản đã được học ở trường trước đó. Những gì không hiểu cháu tới nhờ thầy cô cũ giảng.

Suốt một năm đó, cháu chỉ tập trung vào những điều cơ bản vì các kì thi ĐH gần đây cũng chỉ tập trung tới những kiến thức căn bản được dạy trong SGK thôi. Và kết quả thi năm đó thật bất ngờ: Cháu đỗ ĐH với số điểm khá cao.

Đó là những gì cháu đã làm để khắc phục những khó khăn trong việc đối diện với kì thi ĐH, cháu mong con gái cô sẽ tự tìm được cho bản thân một cách học cách khắc phục khó khăn hiệu quả. Cuối cùng cháu xin chúc cô và em sẽ đạt được mong ước vào kì thi ĐH năm tới.

  • "Tôi nên giúp con gái thế nào-"

  • "Cháu tôi tự ôn thi vẫn đỗ ĐH điểm cao"

  • Học sinh trường chuyên nói về thất bại thi cử

  • Tự tử vì sợ trượt ĐH- Cần giáo dục bản lĩnh cho HS

  • Các trường bắt đầu nhận đơn phúc khảo

  • Hàng ngàn HS giỏi có điểm bài thi dưới trung bình

  • Ý kiến của bạn: