Tháng năm rồi cũng trôi qua, hè về... Tháng chín tựu trường... lại cuộc thi giáo viên dạy giỏi với giáo án điện tử... lại đánh vật... lại đi thi... rồi lại cất đi những giáo án dự thi...
![]() |
Một tiết dạy bằng giáo án điện tử được đánh giá là hiệu quả ở Trường THCS Chu Văn An, Q.1, TP.HCM - Ảnh: H.HG |
Tháng 9:
Khi tiếng ve chưa chấm dứt, học sinh trường chúng tôi đã phải đi học trước ngày khai giảng hai tuần để học trước chương trình. Tại các đại hội dành cho giáo viên, chúng tôi đã phải thông qua những chỉ tiêu cao ngất ngưởng mà biết trước là không thể vượt qua, nhưng không đăng ký cũng không được vì đó là chỉ tiêu của phòng giáo dục đưa xuống...
Tháng 10:
Một văn bản của phòng giáo dục quận đưa xuống thông báo về “Hội thi giáo viên dạy giỏi trên giáo án điện tử”. Trong trường không phải giáo viên nào cũng có thể sử dụng thành thạo máy vi tính để làm giáo án bằng PowerPoint với bao nhiêu hiệu ứng kèm theo: chèn hình ảnh, video clip, những hiệu ứng hoạt hình...
Thế là ban giám hiệu phải vào cuộc, phải huy động những giáo viên biết sử dụng vi tính thành thạo để thực hiện giáo án. Cuộc thi được tổ chức hai vòng. Trường chúng tôi đậu vào vòng 2 với bốn môn: văn, sử, sinh, công nghệ... Những giáo viên không lọt vào vòng 2 thở phào nhẹ nhõm vì không phải “mang gông” vào cổ.
Tháng 11:
Các giáo viên được vào vòng 2 lại phải đánh vật với những chỉnh sửa bài thuyết minh giáo án. Có khi đến 10 giờ đêm vẫn còn phải làm việc... Đâu chỉ có thế, ở vòng 2, trường tôi còn phải tốn nhiều chi phí cho cuộc thi này để làm giáo án của mình thật đẹp, thật hoàn hảo.
Tôi chỉ xin đơn cử một trường hợp: giáo án: 15 trang màu x 2.500 đồng/ trang x 4 bộ = 150.000 đồng; bìa: 15.000 đồng x 4 = 60.000 đồng; bài giảng: 4 CD x 10.000 đồng = 40.000 đồng; tổng cộng: 250.000 đồng.
Con số trên chỉ tính chi phí trung bình cho tài liệu dự thi của một giáo viên, chưa tính đến những chi phí cá nhân khi có sự giúp đỡ của các giáo viên khác... Con số này nhân cho tổng số giáo viên vào vòng 2 sẽ thấy được một sự lãng phí lớn khi chỉ thực hiện giáo án cho một bài giảng.
Nhưng cuộc thi đi qua, chúng tôi cũng trở lại nhịp sống bình thường... với phấn trắng, bảng đen, với tranh ảnh... để kết thúc học kỳ I, rồi học kỳ II mà không một lần đụng đến giáo án điện tử...
Tháng năm rồi cũng trôi qua, hè về... Tháng chín tựu trường... lại cuộc thi giáo viên dạy giỏi với giáo án điện tử... lại đánh vật... lại đi thi... rồi lại cất đi những giáo án dự thi...
(Theo Tuổi Trẻ)
Mời các bạn tham gia viết những câu chuyện học hành trong và ngoài nhà trường mà mình chứng kiến. Những bài viết đạt yêu cầu, sẽ đăng tải trên mục Giáo dục và thanh toán nhuận bút theo chế độ hiện hành. Bài vở xin gửi về: [email protected]
▪ Tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ Olympic quốc tế (11/11/2005)
▪ Thưởng 219 triệu đồng cho HS đạt giải quốc tế (11/11/2005)
▪ Trao 94 suất học bổng "Phát triển nguồn nhân lực VN - Nhật Bản" (11/11/2005)
▪ Làn sóng du học sinh “nhí” (10/11/2005)
▪ Từ 14-18/11: Tuần giáo dục Quốc tế ở Hà Nội (10/11/2005)
▪ Cậu bé sở hữu 29 giải thưởng sáng tạo (10/11/2005)
▪ Xây miếu thờ trong trường học (10/11/2005)
▪ Học bổng cao học về phim tại Mỹ (11/11/2005)
▪ Đổi mới GDĐH Việt Nam: Ba việc cần làm ngay (11/11/2005)
▪ Vào ĐH nhưng không thành cử nhân! (11/11/2005)