Tin thêm về cái chết chưa rõ nguyên nhân của 1 nữ sinh
Các Website khác - 07/12/2005
Theo các bạn cùng phòng, chiều ngày xảy ra sự việc, Nguyễn Thị Thu Hà gọi điện cho một bạn trai và nói rằng: "Anh không xuống đây thì chết mất...". Trong quyển nhật ký có nhiều dòng Hà nói về nỗi cô đơn, buồn chán, đồng thời trách móc một người bạn trai nào đó. Cơ quan điều tra cho đây là một vụ tự sát.

Được biết, khoảng 15h00 ngày 4/12/2005, Nguyễn Thị Thu (sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội), người ở cùng phòng 505B với Hà, có việc đi ra ngoài. Khoảng 30 phút sau quay lại thấy cửa phòng chốt bên trong, Thu gọi mãi nhưng không thấy Hà mở cửa.

Thu qua phòng bên nhờ Nguyễn Thị Hường (phòng 505A) trèo qua lan can sang phòng mình mở cửa. Khi vào được phòng 505B, Hường phát hiện Nguyễn Thị Thu Hà nằm trên giường tầng hai, có rất nhiều máu chảy.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thấy bên cạnh nạn nhân có 20.000 đồng và một con dao nhọn dạng gấp dính nhiều máu. Vùng ngực trái của nạn nhân có hai vết thương. Vết thứ nhất nông không qua thành ngực, sâu 0,7cm. Vết thứ hai sâu vào trong ngực gây thủng thành cơ tâm thất trái.

Theo bác sĩ giám định viên pháp y, chính vết thương này gây chảy nhiều máu và dẫn đến cái chết rất nhanh cho nạn nhân.

Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1985, Lào Cai) là sinh viên năm thứ nhất lớp 1A khoa cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp), ở phòng 505B, nhập trường cách đây hai tháng.

Trước khi đi học, Hà có yêu một người tên là N.V.H (sinh năm 1979), công nhân ngành đường sắt. Nhưng khi Hà đi học, H cho rằng mình không xứng đáng với Hà nên chuyển đơn vị công tác và có bạn gái mới.

(Theo An ninh Thủ đô)