Bắt kẻ dùng tiền "âm phủ" để lừa các tiệm vàng tại Quảng Nam
Các Website khác - 03/03/2006
Công an Quảng Nam vừa bắt đối tượng chuyên dùng đô-la âm phủ để lừa đảo các tiệm vàng. Đối tượng này tên là Lê Ngọc Tuấn (SN 1984, trú thôn An Khánh, xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).
Tối 25-2, vợ chồng ông Hồ Phú Cường và bà Thái Thị Kiều Trâm trú tại 335 Phan Chu Trinh, thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) là chủ tiệm vàng Phú Thạnh, nhận được điện thoại của một đười đàn ông yêu cầu chuẩn bị 12 cây vàng "9999", sáng hôm sau đến lấy. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26-2, hai vị khách trẻ một nam, một nữ đi xe mô-tô BKS 79N7- 2045 đến tiệm vàng Phú Thạnh và cho biết, họ là người đã gọi điện thoại hỏi mua vàng tối hôm trước. Lạ một điều, người nam thanh niên không vào nhà, trong khi ông chủ tiệm vàng nhiều lần mời vào trong để trao đổi, còn cô gái thì bịt kín mặt. Người thanh niên hỏi mua 12 cây vàng "9999". Ông Cường cho biết, hiện: tiệm không có đủ số lượng vàng như trên nên bảo khách đứng chờ để người nhà đi lấy nơi khác.

Trong lúc chờ đợi, người thanh niên nọ xin đeo thử một dây chuyền (7 chỉ), một lắc (9 chỉ) và một chiếc nhẫn tagô (2 chỉ). Không đợi lâu, người nhà ông Cường đã đem số vàng về nhưng thanh niên nọ không chịu mua mà tìm cách kéo dài thời gian. Nghi đây là trò lừa đảo, ông Cường nói nhỏ cho hai đứa con ra phía trước canh chừng. Thấy khó bề lừa gạt, người thanh niên nọ xin trả số vàng lại và bồi thường tổn thất 100 nghìn đồng. Vợ chồng ông Cường liền điện báo cho Công an phường Phước Hòa.

Sau khi các chiến sĩ công an phường có mặt đề nghị cho xem giấy tờ tùy thân thì đối tượng không có một thứ giấy tờ gì ngoài chiếc xe máy. Đặc biệt, mọi người phát hiện trong chiếc túi xách mầu xanh "được dùng để đựng đô-la mua vàng" có một bọc gói kỹ 15 xấp "đô-la âm phủ". Tại trụ sở công an phường, đối tượng luôn chối cãi quanh co. Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thượng tá Vũ Đình Diêm, Trưởng Công an thị xã Tam Kỳ kết hợp với Công an phường Phước Hòa nên chỉ sau 4 giờ đồng hồ khai thác, lực lượng Công an đã buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai tên là Lê Ngọc Tuấn (SN 1984, trú thôn An Khánh, xã Thủy Lương, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế).

Tháng 8-2003, Tuấn bị TAND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tuyên phạt 14 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn thuê nhà sống tại TP Nha Trang. Ngày 21-12-2005, Tuấn đến sa-lon xe Được tại Khánh Hòa giả vờ mua xe. Tuấn chọn chiếc Nouvo đẹp nhất, BKS 79N7-2045 với giá 23.500.000 đồng. Thỏa thuận xong, Tuấn yêu cầu thử xe nên chủ tiệm cho một nhân viên ngồi sau. Chạy được khoảng 200m, Tuấn rút tờ 50 nghìn nhờ anh này mua giùm một bao thuốc Jet. Khi anh nhân viên vừa rời xe thì Tuấn tăng ga chạy mất dạng. Sau đó, Lê Ngọc Tuấn ra Đà Nẵng.

Tối 19-2, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1966, trú tại quận Thanh Khê Đà Nẵng) - chủ tiệm vàng Ngọc Mai, nhận được một cuộc điện thoại đặt mua 10 cây vàng "9999". Đúng 8 giờ ngày 20-2, Tuấn chở một người phụ nữ tên là Phạm Thị Khánh Hà (SN 1977, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) đến tiệm vàng. Trước khi đi, Tuấn đã ghé vào chợ mua 30 nghìn đô-la âm phủ gói theo. Sử dụng chiêu lừa như trên, sau khi đeo vào người một dây chuyền (1,5 lượng), một lắc (8 chỉ), một chiếc nhẫn (2 chỉ), Tuấn lôi điện thoại di động ra, giả vờ ra bên ngoài. Bất ngờ, Tuấn vọt lên xe chạy mất cùng số nữ trang, khiến cô gái đi cùng và bà chủ tiệm vàng sửng sốt. Chị Mai liền giữ cô gái và báo Công an. Tại trụ sở Công an quận Thanh Khê, Phạm Thị Khánh Hà khai cũng chỉ là nạn nhân của Tuấn.

Sau khi chiếm được số vàng trên, Tuấn chạy ra Huế để thỏa sức ăn chơi. Gần hết tiền, Tuấn tiếp tục chạy vào địa bàn Tam Kỳ tính đường tạo hiện trường giả để lừa thì bị bắt. Khám người Tuấn, Công an thị xã Tam Kỳ thu được 1.100.000 đồng, một điện thoại là đồ chơi trẻ em, một gói đôla âm phủ, 1 hộ chiếu. Còn cô gái bịt mặt cũng là nạn nhân mà Tuấn mới dụ để làm con mồi như Phạm Thị Khánh Hà trong phi vụ lừa ở tiệm vàng Ngọc Mai.

Theo Công an nhân dân