Chiều mùng 4 Tết, công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo của quần chúng về một xác chết đã bị cháy xém. Khẩn trương điều tra, họ đã bắt được hung thủ ngay trong đêm đó.
Tại cơ quan công an, hung thủ Đỗ Minh Thành, 21 tuổi, trú tại phường 8 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khai nhận, khi đang nằm chơi trong nhà, thấy chị Võ Thị Hồng Phượng bán vé số đi qua. Lòng tham nổi lên, Thành gọi chị Phượng vào nhà mua rồi ra tay giết nạn nhân, cướp đi một điện thoại di động, hơn 2 triệu đồng, một số nữ trang và 25 tờ vé số. Sau đó, Thành mua xăng về đốt xác nạn nhân nhằm phi tang.
Trước đó, vào lúc 7h sáng mùng 2 Tết (tức 30/1), tên Võ Văn Sự rủ em Nguyễn Văn Chí Linh đến ruộng lúa cách xa nhà để chơi. Sau đó, Sự ra tay giết chết nạn nhân để cướp 50.000 đồng. Chỉ 6 giờ sau khi gây án, Sự đã bị bắt.
M.C.
▪ 'Trùm' mua bán xe hơi ra đầu thú (10/02/2006)
▪ Quản lý chất lượng xây dựng công trình trong khu đô thị mới (07/02/2006)
▪ Hơn 550 nghìn m2 đất đã được cấp bán, chuyển nhượng trái phép như thế nào? (07/02/2006)
▪ 'Má mì' Trần Thị Phố sắp hầu tòa (07/02/2006)
▪ Ban chuyên án vụ Hai Chi 'sờ gáy' nhiều cán bộ ở Bình Thuận (07/02/2006)
▪ Phát hiện đường dây chuyển lậu khỉ ra nước ngoài (07/02/2006)
▪ Công an Thanh Hóa với những việc làm hợp lòng dân (06/02/2006)
▪ Công an Thanh Hóa với những việc làm hợp lòng dân (06/02/2006)
▪ Ðơn vị chủ công đấu tranh phòng, chống tham nhũng (06/02/2006)
▪ Ðơn vị chủ công đấu tranh phòng, chống tham nhũng (06/02/2006)