Vết trượt của một sinh viên
Các Website khác - 09/02/2009
Là con một trong gia đình bố mẹ làm nghề nông, sau khi tốt nghiệp THPT năm 2008, Tạo được gia đình cho lên nhà bác ở tổ 14 thị trấn Đông Anh ở để theo học trường Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật. Tuy nhiên, Tạo đã phụ công nuôi dạy của bố mẹ, ham chơi bời và ...
 Vụ cướp giữa đêm khuya

Đêm 4-2-2009, tại khu vực bãi An Dương, quận Tây Hồ xảy ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Lê Văn Duy (SN 1982), nhà ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh làm nghề “xe ôm”, đã bị một nam thanh niên điều đến khu vực phía trong bãi An Dương, dùng dao nhọn de dọa và dùng dây điện, vật cứng tấn công vào đầu, cổ gây ngất, để cướp chiếc xe máy Honda Wave và 1 chiếc điện thoại di động Nokia. Sau đó, anh Duy được mọi người xung quanh phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo về vụ giết người, cướp tài sản tại khu vực bãi An Dương, Công an quận Tây Hồ và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự đã khẩn trương tới hiện trường khám nghiệm, thu thập dấu vết và những thông tin liên quan đến vụ án.
 

Tên giết người Lê Anh Tạo và tang vật vụ án

Theo người bị hại cho biết, 22h đêm 4-2, anh Duy điều khiển chiếc xe Honda Wave, màu xanh, BKS: 29T2-9024, đứng chờ khách ở trên đường Quốc lộ 3, gần Ga Đông Anh. Khoảng 22h05, một nam thanh niên dáng người nhỏ con, mái tóc dài phủ sau gáy, mặc áo bludong màu tối, quần bò màu xanh, chân đi giày thể thao có hoa văn màu trắng đến hỏi anh Duy: “Giờ này còn xe ôtô buýt chạy về khu Công nghiệp Thăng Long không anh?” - “Muộn rồi, ở đây xe buýt không đỗ đón khách đâu” - Anh Duy trả lời.

Người thanh niên đứng tần ngần một lát, sau đó quay đầu rảo bước hướng về phía ngã tư Biến Thế - Trung tâm huyện Đông Anh. Thấy vậy, anh Duy gọi với theo người thanh niên: “Có cần ra ngã tư Biến Thế thì tôi chở”. Người thanh niên gật đầu và anh Duy nổ máy, chở người thanh niên chạy ra điểm đỗ xe ôtô buýt nằm trên Quốc lộ 3, khu vực ngã tư Biến Thế.

Tuy nhiên, ở đây cũng không còn chiếc xe buýt nào đỗ đón khách, do vậy người thanh niên đề nghị anh Duy chở anh ta về khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh với giá thỏa thuận là 50.000 đồng. Trên đường đi về khu Công nghiệp Thăng Long, anh Duy đã hỏi chuyện người khách và được biết anh ta sinh năm 1990, quê ở Tuyên Quang, đang theo học Cao đẳng Công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên.

Đến ngã ba Trạm soát vé trên Quốc lộ 3, gần lối rẽ vào khu Công nghiệp Thăng Long, bất ngờ người khách yêu cầu anh Duy dừng xe để anh ta gọi điện thoại cho bạn ra đón. Sau khoảng 2 phút điện thoại cho ai đó, vị khách quay sang hỏi anh Duy từ đây sang khu vực quận Long Biên bao xa. Anh Duy trả lời khoảng 30 km và vị khách lại đề nghị anh chở sang đó. Thấy lạ, anh Duy gặng hỏi lý do sang đó thì người thanh niên cho biết các bạn ở khu Công nghiệp Thăng Long đang uống rượu bên Long Biên.

Sau đó, giữa anh Duy và vị khách lại mặc cả và nhất trí giá thuê “xe ôm” chở sang Long Biên là 70.000 đồng. Sau khi vượt qua cầu Thăng Long, anh Duy đã cho xe chạy chậm lại theo đề nghị của khách vì anh ta bảo bị lạnh. Anh Duy tiếp tục đưa vị khách đi theo đê Phú Thượng, qua khu Nhật Tân đến cửa khẩu An Dương.

Tại đây, người thanh niên yêu cầu anh Duy chở vào phía sâu trong bãi. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, anh Duy hỏi tại sao vào sâu thế và được người thanh niên trả lời: “Bọn bạn thuê nhà sâu trong này cho rẻ tiền”. Đến một đoạn đường lầy lội và vắng vẻ, vị khách bất ngờ rút trong người ra 1 con dao bấm, loại dao nhọn vung lên dọa anh Duy.

Thấy vậy, anh Duy gạt chân chống xe máy, định nhảy khỏi xe đã bị đối tượng dùng sợi dây điện thít cổ. Tuy nhiên, anh Duy đã vùng vẫy thoát được sự khống chế bằng dây điện của đối phương, nhưng lại bị hắn dùng gạch tấn công. Sau đó, anh Duy bị đối tượng dùng vật cứng đập liên tiếp vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm và ngất đi...

Cuộc truy lùng

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Tây Hồ đã tổ chức rà soát tất cả các hiệu cầm đồ, cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn thành phố để truy tìm tang vật vụ cướp. Song song với việc đó, lực lượng phá án đã gửi thông báo truy tìm tang vật vụ cướp và thông báo đặc điểm đối tượng nghi vấn tới Công an các quận, huyện và 2 thành phố Hà Đông, Sơn Tây để cùng phối hợp phát hiện, truy bắt hung thủ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng phá án đã phát hiện chiếc điện thoại di động tang vật vụ cướp đang nằm tại một hiệu cầm đồ ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình. Theo người chủ hiệu cầm đồ, có một nam thanh niên đã tới đây đặt chiếc điện thoại. Qua mô tả nhận dạng người thanh niên này của chủ hiệu cầm đồ, cơ quan công an thấy hoàn toàn trùng khớp với đối tượng đã gây ra vụ giết, cướp trên.

Trong khi lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và Công an quận Tây Hồ đang phối hợp điều tra vụ án thì ngày 6-2-2009, Đồn Công an Bắc Thăng Long (Đông Anh) được CAP Liễu Giai, quận Ba Đình chuyển tới đối tượng Lê Anh Tạo (SN 1990), quê ở Phú Thọ, là đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp xe máy, cùng với tang vật là chiếc xe máy Honda Wave, màu xanh.

Theo CAP Liễu Giai, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra mật phục, khép kín địa bàn, CAP đã phát hiện Lê Anh Tạo đang sử dụng chiếc xe Honda Wave màu xanh, có ý định đem đặt vào hiệu cầm đồ trong tình trạng không giấy tờ.

Qua đấu tranh, Tạo khai với CAP Liễu Giai chiếc xe trên y trộm cắp tại xã Kim Chung (Đông Anh), địa bàn Đồn Công an Bắc Thăng Long quản lý về ANTT. Tiến hành rà soát toàn bộ các vụ trộm xảy ra gần đây trên địa bàn xã Kim Chung, Đồn Công an Bắc Thăng Long phát hiện lời khai của Tạo tại CAP Liễu Giai là không đúng sự thực.

Cũng tại thời điểm này, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhận được thông tin Đồn Công an Bắc Thăng Long đang giữ đối tượng liên quan đến vụ trộm xe máy ở xã Kim Chung, đã phối hợp đấu tranh. Qua kiểm tra chiếc xe máy Tạo đang sử dụng, cơ quan công an đã rõ đó chính là xe máy anh Duy bị cướp vào đêm 4-2.

Tại Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Lê Anh Tạo (SN 1990) đã khai nhận: Gia đình y sống ở Khu 3, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Là con một trong gia đình bố mẹ làm nghề nông, sau khi tốt nghiệp THPT năm 2008, Tạo được gia đình cho lên nhà bác ở tổ 14 thị trấn Đông Anh ở để theo học trường Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật.

Tuy nhiên, Tạo đã phụ công nuôi dạy của bố mẹ, ham chơi bời và thường xuyên vào các quán Internet để chát tìm bạn và chơi game thâu đêm tới sáng. “Mục đích đi cướp tài sản để có tiền chơi điện tử và chát trên mạng Internet” - Tạo đã khai như vậy tại cơ quan điều tra và cảm thấy hối hận về việc mình đã làm. Vì thiếu tiền chơi game, Tạo đã nghĩ cách đi cướp “xe ôm” với một kịch bản như đã nêu trên.  
Theo Phununet