Tanzania: Tổng thống Mkapa bàn về HIV/AIDS
Các Website khác - 28/09/2005

Tổng thống Tanzania, ông Benjamin Mkapa mới đây cho rằng, cần phải động viên những người đứng đầu nhà thờ và các công nhân lao động nhiễm HIV xuất hiện trước công chúng thật cởi mở, dám nói về tình trạng bệnh tật của mình một cách thoải mái nhất. Có như thế mới mong giảm được thành kiến và kỳ thị đối xử của xã hội với họ.

Lời phát biểu trên của ông Mkapa được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của Liên minh các nhà thờ chống HIV/Aids ở nam và đông Phi (Churches United Against HIV and Aids in Southern and Eastern Africa - CUASA) tại Dar es Salaam ngày hôm qua.

Trong bài phát biểu của ông Mkapa có đoạn: "Một trong những nguyên nhân làm lây lan đại dịch chính là nạn kỳ thị đối xử. Đứng trước những thái độ đó, người bệnh không dám xuất đầu lộ diện và với đà trượt dốc này lại sa vào tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi hơn nữa".

Theo ông này, chiến dịch do chương trình phát động đã thành công nhờ vào nỗ lực hợp tác hoạt động của chính phủ và rất nhiều tổ chức khác, kể cả các tổ chức hoạt động của nhà thờ.

Ông Mkapa khẳng định: "Người nhiễm Aids không có nghĩa không có lòng thương người và không có quyền được yêu thương. Theo tôi, ngay cả trong trường hợp họ nhiễm bệnh do mắc lỗi hay phạm tội thì họ vẫn là những con người đáng được gia đình, cộng đồng và xã hội bao dung, trân trọng".

Ông còn nói thêm: "Nhà thờ có khả năng truyền phát thông điệp này cực kỳ hiệu quả tới đông đảo giáo dân nhờ hoạt động truyền bá tư tưởng của mình.

Riêng về thuốc ARV điều trị HIV/AIDS, ông Mkapa cho biết, Tanzania dự kiến cho tới cuối năm nay sẽ điều trị được khoảng 44,000 người, tất nhiên đây mới chỉ là 10% trong tổng số người cần điều trị khẩn cấp.

Song tôi cũng cảnh báo luôn rằng, có không ít người bệnh ỷ lại vào những loại thuốc chỉ mang tính tạm thời này để kéo dài cuộc sống.

Do vậy, tạo điều kiện chăm sóc, điều trị thuận tiện cho người bệnh phải không được khiến người dân chủ quan với Aids và tình dục.

Ông Mkapa tỏ ý lo lắng về việc đại dịch thế kỷ đã cướp đi khá nhiều nhân lực của Tanzania, đe doạ khả năng thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của đất nước này.

Theo ông, đại dịch HIV/AIDS gây ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trong nước, các tiềm năng phát triển kinh tế và nỗ lực xoá bỏ đói nghèo trong nước.

Ông nói: "Tôi rất vui mừng khi biết rằng nhà thờ đã luôn là nơi tiếp nhận và chăm sóc người dân. Hầu hết trẻ mồ côi đều tìm được mái ấm gia đình tại nhà thờ"

Đỗ Dương theo http://www.ippmedia.com