![]() |
Cô Ha nhận nuôi tất cả những chú chó lạc. Ảnh: Orange. |
Theo Orange, cô Ha Wenjin đã bán hết nhà cửa, ôtô và những vật dụng có giá trị để thành lập trung tâm chăm sóc chó hoang tại tỉnh Nam Kinh, Trung Quốc. Trung tâm của cô có 10 nhân viên để chăm sóc hơn 1.500 chú chó và 2 nhân viên chịu trách nhiệm chăm sóc 200 chú mèo lạc khác.
Trung tâm nhận nuôi chó mèo lạc của cô ngày càng đông đúc khi mỗi ngày có hàng chục chú chó được chuyển về đây. Cô dự định sẽ tìm một chỗ khác rộng rãi và giá thuê rẻ hơn để duy trì được hoạt động lâu dài.
"Ban đầu, tôi nhận nuôi những chú chó vì sở thích nhưng càng ngày càng tôi càng bận rộn và yêu thích công việc mới của mình. Tôi sẽ tìm một mảnh đất xa khu dân cư vì nếu bạn có 1.500 con chó trong nhà thì bạn sẽ biết chúng ồn ào như thế nào", cô Ha nói.
▪ Cha xăm đầu như con để động viên con trai chống ung thư (24/06/2016)
▪ Thế giới cần 26.2 tỷ USD cho phòng, chống AIDS vào 2020 (24/06/2016)
▪ Trang web hôn nhân dành cho người nhiễm HIV (23/06/2016)
▪ TQ: Cha tàn tật bò khắp nơi tìm con trai bị bắt cóc (22/06/2016)
▪ Anh: Hàng nghìn sâu bướm phủ trắng cây cối nghĩa trang (22/06/2016)
▪ Vắc-xin Zika sẽ được thử nghiệm trên người trong vài tuần tới (21/06/2016)
▪ Microsoft tham gia theo dõi buôn bán cần sa hợp pháp (21/06/2016)
▪ Nữ giảng viên đại học cầu hôn nam sinh (21/06/2016)
▪ Tài tử Hollywood thú nhận bị ung thư lưỡi do oral sex (20/06/2016)
▪ Tranh cãi sắc lệnh 'triệt của quý' kẻ hiếp dâm ở Indonesia (20/06/2016)