Khi gặp sự cố, chiếc máy bay hai động cơ chở các nhân viên của công ty công nghệ máy tính CSG tới một khu vực hẻo lánh ở Lãnh thổ phía Bắc của Australia để thực hiện việc bảo trì.
Giám đốc điều hành Denis Mackenzie của CSG cho hay, phi công đã thông báo những trục trặc ngay sau khi cất cánh.
“Anh ấy nói trong khi cất cánh rằng một trong hai động cơ bị trục trặc. Anh ấy đã ngắt động cơ và không thể trở lại sân bay, vì thế phải hạ xuống biển”, ông Mackenzie nói với tờ Sydney Morning Herald. “Vùng nước chỉ sâu 60cm và họ thực sự may mắn”.
5 hành khách đã bị bất ngờ về sự cố này nhưng rất may không ai bị thương.
Vụ hạ cánh tại cảng Darwin làm nhớ lại sự cố hạ cánh trên sông Hudson, New York (Mỹ) hồi giữa tháng 1 vừa rồi. Cơ trưởng Chesley "Sully" Sullenberger được tôn vinh là người hùng vì đã tránh một tai nạn kinh hoàng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Và phi công Steve Bolle giờ đây cũng được ca ngợi bởi hành động của anh. “Anh ấy rất bình tĩnh… Họ chắc chắn là đã được đào tạo về xử lý những sự cố như thế này”, ông Mackenzie nói.
Phát ngôn viên cảnh sát Rob Farmer cho hay chưa rõ nguyên nhân khiến động cơ gặp trục trặc nhưng phi công Bolle đã làm một việc đáng khen.
Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.
Theo Dan Tri
▪ Phố Wall khởi sắc bất chấp tin xấu từ thị trường lao động (07/02/2009)
▪ Khi nhà hàng ve vãn khách (07/02/2009)
▪ Nga cho Mỹ chuyển đồ quân nhu qua lãnh thổ (07/02/2009)
▪ Không quân Nga 'đắp chiếu' phi đội MiG (07/02/2009)
▪ 84 trẻ em tử vong vì thuốc mọc răng nhiễm độc (07/02/2009)
▪ Thủ tướng Anh bị gọi là 'gã ngốc một mắt' (07/02/2009)
▪ Tín đồ khủng hoảng (07/02/2009)
▪ Ảnh độc đáo trong tuần (07/02/2009)
▪ Trùm dắt gái cho thống đốc bang New York đi tù (07/02/2009)
▪ Cổ tích vất vả! (07/02/2009)