(NLĐ)- Vào lúc 21 giờ 30 tối qua, 29-8, đội tuyển bóng đá nữ TPHCM đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất sau khi đoạt chức vô địch Giải Bóng đá nữ quốc gia 2005.
Ra đón đoàn có ông Trần Văn Mui; bà Trần Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở TDTT TPHCM; ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM, cùng đông đảo người hâm mộ. Riêng cầu thủ Nguyễn Thị Duyên do bị chấn thương nên được các đồng đội cõng xuống máy bay.
Phát biểu trước báo giới, HLV Nguyễn Tấn Lợi nói: “Đây là một nỗ lực lớn của toàn đội. Các cầu thủ đã vượt qua chính mình. Nhập cuộc đầy khó khăn nhưng chúng tôi đã cố gắng vượt qua các đối thủ mạnh để mang về chiếc cúp vô địch cho TP”. Ngoài 60 triệu đồng tiền thưởng cho chức vô địch, UBND TPHCM và Liên đoàn Bóng đá TP còn quyết định thưởng 110 triệu đồng cho đội tuyển.
Sáng nay (30-8), ngoài các tuyển thủ quốc gia được nghỉ ngơi chuẩn bị tập trung, các cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục ra sân tập luyện tại CLB Bóng đá Tao Đàn.
A.Mỹ-Q.Liêm
▪ Robinho ra mắt hoàn hảo (30/08/2005)
▪ 150 tay vợt dự giải VĐ cầu lông toàn quốc 2005 (30/08/2005)
▪ Phân công trọng tài, trách nhiệm của ai? (30/08/2005)
▪ Ông Ngô Văn Trân không chịu rút lui (30/08/2005)
▪ Báo Công An TP.HCM vô địch (29/08/2005)
▪ TP.HCM đoạt ngôi vô địch trên tay Hà Tây (29/08/2005)
▪ Tại sao, Newcastle? (29/08/2005)
▪ Giải vô địch bóng bàn châu Á 2005: Bất ngờ nữ Hàn! (30/08/2005)
▪ HLV Alfred Riedl: "Tôi sẽ gọi trở lại Hoàng Ngọc Linh" (30/08/2005)
▪ Giải quyền anh vô địch châu Á 2005: Thế Hải đi tiếp vào tứ kết (30/08/2005)