Robinho ra mắt hoàn hảo
Các Website khác - 30/08/2005
Các giải vô địch quốc gia Châu Âu:
Robinho ra mắt hoàn hảo

Robinho (giữa) có màn ra mắt
ấn tượng, giúp Real thắng trận.
Nhân tố Brazil vượt lên nổi bật trên đấu trường Châu Âu trong các trận đấu lớn đầu tiên rạng sáng 29.8, đặc biệt ở giải Tây Ban Nha và Italia. Sáng chói hơn cả là Robinho và Adriano.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid khởi đầu trên sân đội mới lên hạng Cadiz khá khó khăn, khi Ronaldo đã sớm mở điểm từ phút thứ 5 song sau đó cả đội chùng xuống để đối phương quật khởi áp đảo lại, gỡ hoà phút 68. Đến lúc đó, HLV Luxemburgo mới quyết định tung con bài mới Robinho vào (thay vì Owen vẫn ngồi ngoài!) và lập tức ngôi sao Brazil mới 21 tuổi này đã chứng tỏ giá trị của mình khi đưa thế công của Real trở nên sắc sảo, nguy hiểm hơn.

Bằng tốc độ, khả năng di chuyển chiếm chỗ trống và nghệ thuật giữ bóng khéo léo, Robinho làm chao đảo hàng phòng ngự Cadiz để cuối cùng mở cửa khung thành trống cho Raul phối hợp với Ronaldo đem về chiến thắng khai cuộc 2-1. Trong các trận còn lại, đáng chú ý đội mạnh Villarreal để thua Osasuna 1-2, trong khi Deportivo vẫn giữ được phong độ khi hạ Mallorca 1-0 trên sân khách.

Cùng lúc ở Italia, một chân sút Brazil khác là Adriano (Inter Milan) tiếp tục khẳng định ứng cử viên "Vua phá lưới" với một hat - trick vào lưới Treviso, bằng nghệ thuật làm bàn đa dạng đóng vai trò trung phong cắm chờ dọn cỗ (từ đồng đội mới Figo) hoặc độc lập tác chiến đều tốt. AS Roma cũng giới thiệu một bộ mặt mới tái xây dựng sau một mùa thất bát, trong đó lại thêm một chân sút Brazil khác - Mancini đóng góp 1 bàn trong trận thắng Reggina 3-0.

Trong lúc đó, ĐKVĐ Juventus có vẻ chưa nóng máy, chỉ thắng Chievo 1-0 nhờ cú đánh đầu của Trezeguet. Có lẽ, HLV Capello vẫn chưa tìm ra bài toán kết hợp hàng tiền đạo hiệu quả, khi Del Piero không được sử dụng. Bất ngờ là á quân AC Milan suýt thua tân binh Ascoli, bị dẫn trước may mà Shevchenko kịp san bằng tỉ số 1-1. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết tồi tệ, mặt sân sũng nước vì mưa lớn. Những trận còn lại: Udinese - Empoli 1-0, Lazio - Messina 1-0, Parma - Palermo 1-1, Siena - Cagliari 2-1.

Tại Pháp, ĐKVĐ Lyon thắng 2-0 trên sân của Auxerre, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau trận hoà 0-0 trên sân Monaco, Lens vươn lên xếp thứ hai. Tại Đức, Mainz thua 0-2 trên sân Bielefeld, là đội duy nhất trắng tay sau 3 vòng. Văn Huy

Rooney và... Boumsong đá bại Newcastle

Trong canh bạc quyết đấu với M.U ở trận muộn nhất vòng 4 Giải ngoại hạng Anh, đúng như chúng tôi đã dự đoán khi HLV G.Souness thất bại và đứng trước nguy cơ trở thành HLV đầu tiên ở Giải ngoại hạng bị sa thải. Sự sai lầm của hàng thủ - đặc biệt là trung vệ người Pháp A.Boumsong - đã giúp M.U có 2 bàn thắng.

Phút 66, từ pha phát bóng của thủ môn Van der Sar, Boumsong mắc lỗi để W.Rooney vượt lên cướp được bóng rồi lao qua hai hậu vệ Newcastle, chỉnh một nhịp và sút chìm vào góc khiến S.Given bất lực. Phút 90, W.Rooney dốc bóng thần tốc (từ sân nhà) bên cánh phải rồi căng ngang để Van Nistelrooy dễ dàng đánh bại Given ở tư thế đối mặt. Đáng nói là trước đó, Boumsong lại chặn bóng hụt một cách ngớ ngẩn.

Trận đấu còn lại tối 28.8, Charlton bất ngờ thắng 3-0 ngay trên sân của Middlesbrough. Như vậy, sau vòng 4 chỉ còn Chelsea, M.U và Charlton toàn thắng (M.U và Chelsea mới thi đấu 3 trận). N.T.D