Scott Parker hụt hơi phía sau Ronado |
Thế nhưng, bốn trận đầu tiên ở Premiership, chủ sân St Jeams Park chỉ kiếm được mỗi một điểm lận lưng nhờ trận hoà không bàn thắng trước West Ham. Ba trận còn lại, các chú Chích choè đều rời sân mà không ghi đựơc bàn thắng nào, đồng thời, lưới của thủ môn Shay Given trận nào cũng bị chọc thủng, đồng nghĩa với việc trắng tay...
Trận thua Arsenal và Manchester United trên sân nhà có thể giải thích được vì đối thủ quá mạnh. Đặc biệt Newcastle thường thua nhiều hơn thắng khi gặp M.U (còn nhớ vài mùa trước, từng dẫn trước M.U 3-0 nhưng họ vẫn để đối phương thắng ngược với tỷ số không tưởng 5-3). Nhưng với các đối thủ hạng trung bình như Bolton, West Ham mà hàng công của họ không chọc thủng lưới đối phương thì quá ẹ.
Tuy nhiên, khủng hoảng đầu mùa bóng đã trở thành đặc thù của Nwecastle trong bốn năm mùa bóng gần đây, dưới các triều đại của Ruud Gullid, Sir Bobby Robson. Cho nên, việc Souness không thoát khỏi cái dớp này âu cũng là điều không khó hiểu...
Cái khó hiểu nằm ở chỗ Newcastle nắm trong tay hàng loạt ngôi sao, từ lão tướng Shearer dày dạn kinh nghiệm, những tiền vệ trẻ đầy triển vọng như Jermainer Jenas, Kyron Dyer, Scott Parker, Emre, Lee Bowyer... và đặc biệt họ sở hữu một thủ môn đẳng cấp thế giới như Shay Given.
Đột nhiên tất cả đều xuống phong độ: Shearer đánh mất bản năng sát thủ của mình, di chuyển nặng nề và thiếu sức rướn. Jenas xui tận mạng khi ngay trận đấu mở màn lãnh thẻ đỏ lãng nhếch. Dyer không còn độ tinh tế. Bowyer, Scott Parker không đáp ứng được yêu cầu tiếp đạn cho hàng công. Chỉ còn mỗi Emre, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đến từ Inter Milan là còn hoạt động năng nổ, nhưng mỗi mình anh không bù đắp được cho cả một hàng tiền vệ rớt phong độ.
Tân binh người Tây Ban Nha Albert Luque đến từ Deportivo đã có trận ra mắt sân St. James Park vào tối qua khi tiếp M.U, một giải pháp mà HLV Souness muốn có nhằm khắc phục điểm yếu không ghi bàn của đội nhà, nhưng phải chờ xem anh này có hòa nhập được với lối chơi của toàn đội và lớn hơn, hòa nhập được với lối chơi thiên về thể lực và tốc độ của Premiership. Hãy nhìn xem các ngôi sao Tây Ban Nha của Liverpool đã chật vật như thế nào trong thời gian đầu. Tất nhiên, những Luis Garcia, Xabi Alonso có may mắn là được dẫn dắt bởi một ông thầy Tây Ban Nha chính hiệu, khác với Luque.
Bốn trận, thủng lưới sáu bàn, chỉ xếp trên ứng viên xuống hạng Sunderland, chuyện gì đang xảy ra với Newcastle, một đội bóng đầy tham vọng?
TIỂU DOANH
▪ Báo Công An TP.HCM vô địch (29/08/2005)
▪ TP.HCM đoạt ngôi vô địch trên tay Hà Tây (29/08/2005)
▪ Ai quyết định số phận trọng tài? (29/08/2005)
▪ TP.Hồ Chí Minh lần thứ ba vô địch bóng đá nữ quốc gia (29/08/2005)
▪ Vòng loại bảng VCK Giải bóng đá U.18 toàn quốc kết thúc sớm (29/08/2005)
▪ HLV Riedl trở lại Việt Nam: "Tôi sẽ suy nghĩ về trường hợp Ngọc Linh" (29/08/2005)
▪ Giải bóng đá Tây Ban Nha, Italia: Barcelona gây thất vọng (29/08/2005)
▪ Việt Nam giành HCV Giải taekwondo trẻ Châu Á (22/08/2005)
▪ Owen lo mất chỗ ở đội tuyển Anh (29/08/2005)
▪ TP.HCM khen thưởng VĐV khuyết tật tiêu biểu (26/08/2005)