Atletico, Sevilla nắm tay nhau tiến bước
Các Website khác - 15/12/2008

(Zing) - Đêm qua, top đầu La Liga liên tiếp có sự xáo trộn, sau khi Sevilla và Atletico đồng loạt giành chiến thắng lần lượt trước hai đối thủ Villarreal (1-0) và Betis (2-0).

Atletico, Sevilla nắm tay nhau tiến bước
Renato (áo trắng) đã lập công đưa 3 điểm về cho Sevilla - Ảnh Getty Images

Có cảm giác may mắn đã rời bỏ El Madrigal và chạy sang Sanchez Pizjuan. Chẳng thế mà, Villarreal phải hành quân đến xứ người với một đội hình què quặt. HLV Manuel Pellegrini đã không thể có hai chủ công Nihat và Rossi do chấn thương. Trong khi đó, G. Franco chưa hoàn toàn hồi phục thể lực, nên toàn bộ sức mạnh hàng công của “tàu ngầm vàng” đặt cả vào Llorente. Vậy mà cựu tiền đạo của Real Valladolid lại phải nhận thẻ đỏ sau lỗi vào bóng thô bạo.

Bên kia chiến tuyến, giai đoạn khó khăn nhất của Sevilla đã qua đi. Còn nhớ có giai đoạn hồi đầu mùa, HLV Jimenez chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi “bão chấn thương” đã lấy đi tất cả tiền đạo, để rồi bất đắc dĩ ông thầy 44 tuổi này phải đôn tiền vệ lên chơi như những tiền đạo thực thụ. Nhưng đêm qua thì khác, với sự trở lại của Kanoute và Fabiano Sevilla đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn.

“Tàu ngầm” chết máy tại El Madrigal

Tận dụng lợi thế sân nhà, Sevilla tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà liên tiếp gây sóng gió vè phía khung thành của Villarreal. Điển hình như tình huống ở phút 20’. Chỉ gang tấc nữa thôi Kanoute đã có thể mở tỷ số trận đấu. Sau đường chuyền của Adriano, tiền đạo người Mali lập tức tung ra pha dứt điểm trái phá nhưng rất tiếc bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Villarreal.

Phải nói rằng, nếu không có tài năng của thủ môn Diego Lopez, Villarreal đã phải nhận một rổ bàn thua ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Những phút sau đó, Kanoute rồi lại đến Renato và Adriano tung ra những pha dứt điểm với nhiều thể loại khác nhau, hết sút lại đánh đầu, song không thể qua được tay Lopez.

Atletico, Sevilla nắm tay nhau tiến bước
Thủ thành Lopez nhiều lần cứu thua cho Villareal - Ảnh Reuters

Sức nóng trận đấu mỗi lúc một tăng, việc phải thi đấu dưới chảo lửa Pizjuan cộng thêm sức ép buộc phải thắng để bảo vệ vị trí trong nhóm đầu bảng đã khiến cầu thủ hai bên không giữ được sự bình tĩnh. Trọng tài đã phải tặng cho Renato (Sevilla) và Llorente (Villarreal) mỗi người một thẻ vàng khiến những các tình huống phạm lỗi có thuyên giảm, song không đáng kể.

Những tưởng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì Sevilla bất ngờ khai thông thế bế tắc đúng vào những phút bù giờ. Từ tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Villarreal, bóng tìm đếm Adriano, tiền vệ người Brazil đánh đầu tiếp tục nhồi bóng xuống khu cấm địa Villarreal. Kanoute đã lỗi nhịp khống chế song Renato thì không. Một pha vẩy bóng bằng má ngòai chân phải đưa bóng qua thay thủ môn Lopez đi vào lưới, khiến cả sân Pizjuan nổ tung những màn ăn mừng.

Ở trận này, tuy chủ công Fabiano đã trở lại song do chưa có được thể lực tốt nhất nên Renato đã được bố trí đá thay. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil không đá cặp tiền đạo cùng Kanoute mà hơi lùi xuống chơi như một hộ công làm bóng cho chân sút người Mali. Chính vì thế, khi mà cả hai cùng có mặt trong khu cấm địa ở tình huống mở tỷ số kia đã khiến tuyến phòng ngự Villarreal hoàn toàn bất ngờ và bị động.

Phải chịu sức ép các cầu thủ Villarreal đã không giữ được bình tĩnh. Sau khi hiệp hai bắt đầu được ít phút Joseba Llorente vào bóng thô bạo với trung vệ Escude, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp dù trước đó cựu cầu thủ của Valldolid đã phải nhận 1 thẻ vàng trong hiệp một.

Phải chơi với 10 người Villarreal càng bị động hơn. Họ chỉ biết chống đỡ, và chống đỡ. Trong khi đó, Sevilla cũng chẳng thể ghi thêm bàn thắng bất chấp việc HLV Jimenez đã bổ sung những hảo thủ như Diego Capel hay Luis Fabiano…Tuy nhiên, do mới trở lại sau chấn thương nên cả hai đều chơi khá mờ nhạt khi được tung vào sân.

Rốt cuộc chỉ có 1 bàn thắng được ghi, song chừng đó là quá đủ để Sevilla giành trọn vẹn 3 điểm, hoán đổi vị trí cho chính đối thủ. Nên nhớ đây mới chỉ là lần thứ hai kể từ đầu mùa chủ sân Pizjuan giành được vị trí thứ 3. Có giai đoạn tới 6 vòng đấu liên tiếp đội bóng xứ Andalusia giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5. Nói thế để thấy được những nỗ lực của thầy trò Jimenez đã được tưởng thưởng xứng đáng như thế nào.

Đội hình ra quân:

Sevilla: Palop (TM); Koko, Escudé, Squillaci, Dragutinovic; Navas, Duscher, Romaric (Fazio, 80’), Adriano (Capel, 82’); Renato, Kanouté (Fabiano, 57’).

Villarreal: D.López (TM); Angel, Gonzalo, Godín, Capdevila; Senna (Mati Fernández, m.57), Eguren, Cazorla, Pires (Altidore, 57’), Ibagaza (Guille Franco, 74’), Llorente.

Aguero đưa Atletico vào top 5

Atletico, Sevilla nắm tay nhau tiến bước
Sergio Leonel Agüero đi bóng qua Arturo Arzu - Ảnh Getty Images

Ở diễn biến muộn nhất, Atletico đã giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Betis với tỷ số 2-0. Theo đó, chủ sân Vicente Calderon leo lên vị trí thứ 5, đồng thời đá bay kình địch Real khỏi nhóm dẫn đầu.

Aguero tiếp tục trở thành người hùng của nửa “Đỏ-Trắng” thành Madrid với một đường kiến tạo và một pha lập công. Có vẻ như ngôi sao người Argentina đã thực sự trở lại sau một thời gian sa sút phong độ vì chấn thương đồng thời trải sức quá nhiều trên các mặt trận.

Phút 20 Aguero khéo léo phối hopự với người đồng hương Maxi Rodriguez, tạo cơ hội cho đội trưởng dứt điểm mở tỷ số giúp Atletico Madrid phá vỡ thế bế tắc.

Mặc dù sau đó, chủ sân Vicente Calderon tiếp tục nắm giữ thế trận, tạo sức ép và cơ hội song phải mãi đến phút 81’ mới có bàn thắng thứ hai. Lần này Aguero tự mình lập công sau khi nhận đường chuyền từ người đá cặp Forlan.

Rõ ràng sự trở lại của “cặp song sát” một già một trẻ này đã tạo ra một sức sống mới cho Rojiblancos. 3 chiến thắng liên tiếp gần đây 4-1 Racing, 5-2 Sporting và 2-0 Betis, Kun-For đều đóng vai trò quyết định bằng những bàn thắng và đường chuyền quyết định. Chỉ riêng 3 trận ấy thôi, bộ đôi một già một trẻ này đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng cho Atletico.

Đội hình ra quân:

Atletico: Franco (TM); Perea, Ujfalusi, Heitinga, Pernia; Maxi (Luis Garcia, 83’), Assuncao (Raul Garcia, 73’), Maniche, Simao, Forlán, Agüero (Banega 82’).

Betis: Casto (TM); Nelson (Xisco, 65’), Arzu (Melli, 82), Juanito, Vega; Damiá, Capi, Emana, Mehmet Aurelio, Juanma (Segura, 75’); Sergio García.

CÁT HẢI