Chelsea theo chân các 'đại gia' chia điểm
Các Website khác - 15/12/2008

Sau loạt trận toàn hòa của MU, Arsenal và Liverpool ngày hôm trước, tới lượt Chelsea gây thất vọng khi để West Ham cầm chân 1-1 ngay tại Stamford Bridge.

Chỉ giành nổi 1 điểm, thày trò Felipe Scolari cũng bỏ lỡ luôn cơ hội soán ngôi đầu của Liverpool.

Kết quả thi đấu

Tottenham 0-0 MU
Portsmouth 0-3 Newcastle
Chelsea 1-1 West Ham

Vòng 17 này dường như là một sự lặp lại đáng ngạc nhiên của vòng 15 khi không một đội bóng nào trong nhóm “Big Four” giành chiến thắng. Sau khi Arsenal bị Boro cầm hòa, Liverpool “hút chết” trước Hull City và MU bất lực trước Tottenham, đêm qua Chelsea cũng không thể làm tốt hơn với trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước West Ham.

Trong lần trở lại “chốn cũ” Stamford Bridge, Gianfranco Zola hiểu rằng đội bóng của ông sẽ phải đối mặt với đội chủ nhà hùng mạnh đang khát khao một chiến thắng để lên ngôi đầu bảng. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi The Hammers nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự chủ động, với số đông bên phần sân nhà.

Và khi mà Chelsea vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đội khách thì West Ham đã dội một “gáo nước lạnh” lên The Blues với bàn thắng ở phút 33 của Bellamy sau tình huống cản phá thiếu quyết đoán của các hậu vệ đội chủ nhà.

Chelsea nỗ lực dồn ép trong hiệp hai nhưng ngoài bàn gỡ của Anelka ở phút 51, The Blues không thể có thêm lần ăn mừng nào nữa trước quyết tâm “tử thủ” của West Ham và đành chấp nhận chia điểm.

Chelsea theo chân các `đại gia` chia điểm
Bellamy bất ngờ đưa West Ham vượt lên dẫn trước trong hiệp 1

Trở lại những diễn biến chính của trận đấu đêm qua, Chelsea nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc nhưng đội chủ nhà vấp phải “bức tường” kiên cố mà West Ham dựng lên. Hàng tiền vệ Chelsea không khó khăn để nắm quyền kiểm soát ở giữa sân nhưng các đường đưa bóng lên cho trung phong Anelka đều bị đánh chặn do tiền đạo người Pháp được “chăm sóc” kỹ lưỡng.

Deco và đặc biệt là Joe Cole liên tục quấy đảo ở hai cánh nhưng những pha tấn công biên của Chelsea thường không hiệu quả do hàng thủ West Ham chủ động bố trí nhiều “tầng lớp” để hóa giải.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, đội khách còn khiến CĐV Chelsea trên khán đài “im bặt” khi bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 33, xuất phát từ pha ném biên bên cánh trái, Noble chuyền bóng cho Bellamy trong tư thế thuận lợi trong vòng cấm và tiền đạo nhỏ con này bình tĩnh tung cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ gục Petr Cech.

Chelsea lập tức dồn lên tìm bàn gỡ nhưng sự nôn nóng của The Blues khiến các pha lên bóng của họ thường kết thúc bằng những đường chuyền sai địa chỉ hoặc các cú dứt điểm vội vàng.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Scolari quyết định tung Drogba vào sân để tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi này thực sự phát huy hiệu quả bởi sự có mặt của “Voi rừng” khiến hàng phòng ngự West Ham khá lúng túng trong khâu kèm người. Không phải đợi lâu, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 khi hiệp hai chỉ bắt đầu được 6 phút.

Chelsea theo chân các `đại gia` chia điểm
Pha ghi bàn của Anelka đầu hiệp hai chỉ giúp Chelsea có được 1 điểm

Phút 51, pha phối hợp bật tường nhanh giữa Drogba và Lampard ở trước vòng cấm đã tạo điều kiện cho Anelka thoát xuống sút tung lưới thủ thành Robert Green từ cự ly gần. Đây đã là pha lập công thứ 14 của tiền đạo người Pháp tại Premier League mùa này.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Chelsea như được cởi bỏ gánh nặng về tâm lý và hoàn toàn áp đảo West Ham, đẩy đội khách vào thế chỉ biết chống đỡ. Phút 67, chút nữa Drogba đã có bàn thắng cho riêng mình khi chân sút người Bờ Biển Ngà úp volley rất nhanh từ đường phạt góc bên cánh phải nhưng Green đã kịp thời cản phá.

Những phút sau đó, Big Phil tiếp tục đưa Kalou rồi Belletti vào sân với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Áp lực liên tiếp từ phía đội chủ nhà khiến thủ thành Green suýt nữa mắc sai lầm ở phút 79, khi anh ra đấm hụt bóng sau quả phạt góc của Chelsea. Bóng bay ngược về phía cầu môn và chỉ nhờ Scott Parker kịp đánh đầu phá ra ngay trên vạch vôi, West Ham mới không bị thủng lưới.

Đó cũng là cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà ở những phút cuối và Chelsea đành chịu để West Ham ra về với 1 điểm. The Blues tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi trên sân nhà mùa này tại giải Ngoại hạng (3 thắng - 4 hòa - 2 thua) và bỏ lỡ cơ hội vượt qua Liverpool để chiếm ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole - Mikel (Belletti 80’), Deco, Ballack (Drogba 46’), Lampard, Joe Cole (Kalou 74’) - Anelka.

West Ham: Green - Neill, Upson, Davenport, Ilunga - Collison (Boa Morte 87’), Parker, Noble (Mullins 72’), Behrami - Bellamy (Di Michele 90’), Cole.

Theo Dân Trí