Bóng đá Châu Âu: Thẻ đỏ cho Beckham! * Everton chặn mạch chiến thắng của Chelsea.
Niềm xui xuất hiện với Real ngay phút thứ 10, khi Zidane sút phạt đền... giội cột, đưa đến kết quả trừng phạt "bù" bằng 2 quả đá phạt thành công cho đối phương đem chiến thắng về cho Valencia. Suốt hiệp 2 Real vùng lên quyết liệt, song không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Valencia; khiến các ngôi sao nổi cáu dẫn đến Gravesen và Beckham liên tiếp bị đuổi ra sân khi trận đấu còn 8 phút. Thắng trận, Valencia lên hạng 4, đẩy Barcelona xuống một bậc, còn Real cũng rớt xuống hạng 3 sau Getafe (hạ R. Zaragoza 5-2) và Celta Vigo (vượt qua Espanyol 1-0). Ngược lại, giải Italia không có nhiều biến động như vậy, với bộ 3 "ông lớn" lần lượt trụ vững 3 hạng đầu: ĐKVĐ Juventus hạ Lecce 3-0 dẫn đầu giải lập lại kỷ lục cũ của mình - 8 trận liền toàn thắng ở đầu mùa giải; AC Milan lội ngược dòng đánh bại Palermo 2-1, xếp nhì; Inter Milan xếp ba nhờ thắng Udinese 1-0. Nhưng trận "nóng" nhất là trận derby giữa AS Roma - Lazio (hoà 1-1) với việc CĐV ném vật cứng trúng người trọng tài ở phút 74! AS Roma có thể sẽ phải lĩnh án phạt nặng như mùa rồi họ từng bị UEFA bắt đá 2 trận ở Champions League trên sân nhà không khán giả, sau trận gặp Dynamo Kiev, CĐV cũng đã ném trọng tài chảy máu đầu. Văn Huy
|
▪ Thái Lan: Mục tiêu là vô địch Agribank Cup và... vô địch SEA Games! (25/10/2005)
▪ TIN THỂ THAO (25/10/2005)
▪ Thành công và những hạt "sạn" (25/10/2005)
▪ Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi làm ngơ với tiêu cực? (25/10/2005)
▪ TIN THỂ THAO (24/10/2005)
▪ Riedl và tuần lễ quyết định (24/10/2005)
▪ Wigan - sự ngạc nhiên thú vị (24/10/2005)
▪ Đội tuyển U.23 VN: Ông Riedl sẽ loại 5 cầu thủ (24/10/2005)
▪ Chặng 2, Giải xe đạp VĐQG 2005: Công Hiếu và Thanh Tân về nhất (24/10/2005)
▪ Giải VĐ bắn súng - bắn cung toàn quốc: Các xạ thủ ĐTQG khẳng định đẳng cấp (24/10/2005)