Lượt về vòng 1/8 Champions League: Căng thẳng trước trận Barca - Chelsea Đích thân Chủ tịch FIFA S.Blatter đã kêu gọi hãy chơi fair-play trong trận lượt về vòng knock-out đầu tiên trên sân Barcelona rạng sáng mai (8.3). Tuy nhiên, khi đội quân của HLV Mourinho vừa xuống sân bay Tây Ban Nha đã ngay lập tức bị CĐV Barcelona gây hấn!
Bởi chắc chắn đây là trận cực "nóng" vì nhiều lý do: Trận quyết định đội vào tứ kết giữa Chelsea quyết gỡ trận thua 1-2 lượt đi sân nhà, còn Barca rắp tâm phục hận bị Chelsea loại mùa trước. Ân oán giang hồ còn nặng hơn qua các cuộc đấu khẩu, trong đó HLV Mourinho bị kết án là "kẻ phản bội" bởi trước đây ông từng làm trợ lý HLV... Barcelona những năm 1980! Như đổ thêm dầu vào lửa, tiền đạo Ronaldinho cáo buộc trận lượt đi các cầu thủ Chelsea cố tình bỏ bóng đá người khiến anh bị sưng chân, không đá được trận giao hữu Brazil - Nga sau đó. Từ Anh, HLV Bryan Robson của West Brom không những không bảo vệ đội bóng nước mình còn bổ sung thêm, Barca cần cảnh giác Robben là vua đá xấu (6 trận, 2 thẻ đỏ) và Drogba là vua... đóng kịch "ăn" phạt đền! Nhìn chung, Barca có ưu thế hơn vì đã thắng 2-1 ngay trên sân khách; trong khi đó trận này Chelsea lại vắng Essien và Del Horno bị treo giò, còn Lampard mới bình phục chấn thương. Mặt khác, cả 4 lần gặp Chelsea trên sân Nou Camp, Barca đều thắng. Văn Huy
|
▪ Vụ dùng tiền mua chức vô địch ở SLNA: Hữu Thắng khai dùng tiền hối lộ Ban huấn luyện đội Cảng Sài Gòn (06/03/2006)
▪ “Tướng” Hải thắng trận đầu ! (06/03/2006)
▪ Real vượt qua thử thách (06/03/2006)
▪ Lâm Đồng thắng trận đầu (06/03/2006)
▪ Roma bị Inter chận đứng chuỗi trận thắng (06/03/2006)
▪ Mourinho được đón tiếp không mấy thân thiện tại Barcelona (06/03/2006)
▪ GĐTLA sẵn sàng gây bất ngờ (06/03/2006)
▪ Điểm mặt các ứng viên (06/03/2006)
▪ Triệu tập trọng tài Trương Tấn Hải (06/03/2006)
▪ Nhiệm vụ khó khăn của Mourinho (06/03/2006)