CH Czech: Bây giờ hoặc không bao giờ Thảo Nguyên Thừa hưởng rất nhiều những giá trị của bóng đá Tiệp Khắc cũ (từng 2 lần đoạt ngôi á quân thế giới - 1934 và 1962), sở hữu đội quân tinh nhuệ bậc nhất lục địa già, đó là lý do giúp CH Czech luôn được đánh giá cao ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Nhưng vinh quang luôn ngoảnh mặt với họ... Sau "tai nạn" đó, tuyệt nhiên CH Czech trở nên cực kỳ có duyên với giải vô địch Châu Âu và từng có những trận đấu rất hay tại Euro 2000 và 2004, song may mắn là thứ duy nhất bóng đá đất nước Đông Âu này còn thiếu. Mùa hè Đức 2006 sẽ là điểm nhấn lớn nhất, quan trọng nhất cho sự chín muồi của lứa cầu thủ tài năng. Phải khá vất vả để vượt qua vòng đấu loại khi mà bảng 1 khu vực Châu Âu có sự hiện diện của đại kình địch Hà Lan. Cho đến khi vượt qua Na Uy tổng tỉ số 2-0 ở trận play-off, thầy trò K.Brueckner mới chính thức ghi tên mình vào danh sách 32 đại diện tại Đức. Đó là một thành công lớn với Brueckner, nhưng không ngoa khi nói rằng, việc kéo tượng đài P.Nedved trở lại sân cỏ sau EURO 2004, mới là vụ áp phe lớn nhất của HLV này. Quảng trường Prague buổi chiều mùa hè 2004 nhuốm đầy nước mắt và hoa hồng. Mọi người cầu nguyện, gào thét mong "Nedved sẽ nghĩ lại! Anh sẽ không đi đâu cả khi chưa đem về vinh quang cho tổ quốc...". Nhưng khi không thể ngăn được thần tượng mới của giới trẻ Czech, cũng chẳng một ai trách cứ anh. Nedved đã làm tất cả những gì có thể cho bóng đá Czech. Song cũng chính vì sự kính trọng của người hâm mộ, chính vì khao khát chiến thắng, vì lòng yêu nước, vì tinh thần của một chiến binh thực thụ, chàng tiền vệ Juventus quyết định trở lại cùng đồng đội xốc vác công việc trong 2 trận đấu cuối vòng loại. Một năm rưỡi có lẻ, người Czech mới lại được khui champange mở hội, còn Nedved lại chơi bóng như chưa bao giờ được chơi bóng. Quả là có một chút băn khoăn khi bảng E có Italia cùng 2 đối thủ đang tiến bộ rất nhanh thời gian gần đây là Mỹ và Ghana. Xét về tầm vóc cũng như những nguồn lực đang có, Czech xứng đáng đi xa hơn vòng 1/8 tại World Cup này. Nếu P.Nedved "lĩnh ấn" cùng đồng đội vượt qua tuyển Italia trong trận quyết định vòng bảng tại Hamburg ngày 22.6, tại sao không thể tin rằng CH Czech đủ sức hất đổ ĐKVĐ Brazil hay bất kỳ ứng viên nặng ký nào khác?
|
▪ Lại một người nữa sẽ ra đi... (25/05/2006)
▪ Lại một người nữa sẽ ra đi... (25/05/2006)
▪ Các đội bóng Việt Nam và... mối lo World Cup (25/05/2006)
▪ Chuyện ông Riedl đi tiếp thị (24/05/2006)
▪ Chuyển động World Cup ngày 24.5 (24/05/2006)
▪ Tổng Thư Ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn: Về lý trí, tôi vẫn chọn Brazil (24/05/2006)
▪ Tuyển Hà Lan: Rũ bỏ lời nguyền (24/05/2006)
▪ "Tiêu chuẩn Pháp" (23/05/2006)
▪ Còn hơn cả thủ tướng (23/05/2006)
▪ 45 phút của Vũ Như Thành (23/05/2006)