Champions League: Arsenal đặt một chân vào bán kết
Các Website khác - 29/03/2006
Champions League:
Arsenal đặt một chân vào bán kết

(LĐĐT) Arsenal đã giành lợi thế trước Juventus trong trận tứ kết lượt đi rạng sáng nay (29.3) trên sân nhà Highbury khi giành chiến thắng 2-0. Fabregas (phút 40) và Henry (69) đã ghi hai bàn thắng giúp Arsenal lợi thế ở lượt đi. Trên sân của Benfica, Barcelona có kết quả không quá thất vọng khi có trận hoà không bàn thắng.

Vieira (áo sọc) bất lực trong việc
truy cản các đồng đội cũ.
Juventus tuy có Vieira nhưng đó có lẽ không phải là lợi thế khi cầu thủ này phải chạm trán Arsenal. Cựu thủ quân Arsenal Vieira đã bị "cóng" trong trận này khi gặp lại các đồng đội cũ tại chính nơi cầu thủ này gắn bó nhiều năm. Mơ ước một danh hiệu Châu Âu của Vieira với CLB mới bị chính các đồng đội cũ cản bước. Hình ảnh một Vieira lỳ lợm, sẵn sàng "chơi rắn" đã không thấy tại Highbury rạng sáng nay. Bên cạnh đó, Juventus còn thiếu vắng những vị trí trụ cột như P.Nedved (do thẻ phạt), Del Piero (do chấn thương). Điều này góp phần làm Juventus trở nên lúng túng và chịu một thế trận do Arsenal áp đặt.

Cesc Fabregas và Thiery Henry góp công lớn trong chiến thắng của Arsenal. Bàn thắng đầu tiên, Fabregas nhận bóng từ Henry và tung cú sút, bóng đi tầm thấp và chui gọn vào lưới của thủ môn Buffon. Còn bàn thắng thứ hai cho Asenal cũng đến từ đường chuyền của Fabregas, Henry tuy ở tư thế "sửa lưng" trong vòng cấm địa, nhưng đã kịp khều bóng vào khung thành bỏ trống của Juventus. Tỉ số có thể là 3-0 cho Arsenal nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Buffon. Thủ môn Juventus đã xuất sắc cản phá được pha phối hợp đẹp mắt và cực kỳ nguy hiểm của bộ ba Henry, Fabregas và Alexander Hleb.

Trong cả trận đấu, Juventus không tạo được mấy cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Lehmann. Càng về cuối trận, Juventus càng tỏ ra bế tắc và áp dụng lối chơi rắn. Camoranesi (phút 87), Zebina (89) đã bị trọng tài rút thẻ đỏ tước quyền thi đấu.

Đội hình hai đội:
Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Senderos, Flamini, Hleb, Silva, Fabregas, Pires, Henry, Reyes (Van Persie 82).
Dự bị: Almunia, Diaby, Bergkamp, Song Billong, Walcott, Djourou.
Ghi bàn: Fabregas 40, Henry 69.

Juventus: Buffon, Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Vieira, Emerson, Mutu (Chiellini 71), Ibrahimovic, Trezeguet (Zalayeta 79).
Dự bị: Abbiati, Kovac, Balzaretti, Blasi, Giannichedda.

Thẻ đỏ: Camoranesi (87), Zebina (89).
Thẻ vàng: Camoranesi, Trezeguet, Vieira, Zebina.

Khán giả: 35.472

* Trên sân của Benfica, cả Eto'o và Ronaldinho đã không thể hiện được phong độ xuất sắc trước một thủ thành Marcelo Moretto. Trong trận tứ kết Champions League rạng sáng hôm qua (29.3), thủ môn Moretto đã chơi hết sức xuất sắc. Ngay trong hiệp một, Moretto đã hai lần chặn đứng những cơ hội rất nguy hiểm mà Ronaldinho tạo ra.

Ở hiệp hai, Barca một lần nữa bị thủ môn Moretto chặn bước. Cú sút của Henrik Larsson và pha đánh đầu nguy hiểm của Thiago Motta đều không thành công.

Hoà với tỉ số 0-0 trên sân khách, Barcelona hoàn toàn có thể yên tâm chuẩn bị cho trận đấu lượt về tại Nou Camp.

Đội hình hai đội:
Benfica: Moretto, Ricardo Rocha, Luisao, Anderson, Leo, Beto, Petit, Manuel, Simao, Robert (Miccoli 45), Geovanni (Karagounis 68).
Dự bị: Quim, Mantorras, Karyaka, Marcel, Nelson.
Thẻ vàng: Miccoli.

Barcelona: Valdes, Belletti, Oleguer, Motta, Van Bronckhorst, Deco (Gabri 76), Van Bommel, Iniesta, Larsson (Giuly 76), Ronaldinho, Eto'o.
Dự bị: Jorquera, Maxi Lopez, Ezquerro, Sylvinho, Rodri.
Thẻ vàng: Iniesta, Deco, Belletti.

Khán giả: 65.000.
Trọng tài: Stephen Bennett (Anh).