Chờ chiếc cúp còn thiếu
Các Website khác - 15/12/2005
17h15 chiều nay, Liverpool - Deportivo Saprissa (trực tiếp trên VTV3, VTC2):
Chờ chiếc cúp còn thiếu

Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Deportivo Saprissa chưa? Chắc là rất ít người có câu trả lời khẳng định rồi. Ngay cả nền bóng đá Costa Rica cũng chẳng để lại ấn tượng đặc biệt gì, bên ngoài vùng Trung Mỹ của họ nữa là.


Liverpool sẽ thắng để vô địch thế giới?

Trận thắng 1-0 với bàn duy nhất của C.Bolano ở phút 47 trước Sydney FC ở "vòng loại" chẳng thấy D.Saprissa thể hiện sức mạnh đặc biệt nào. Sự tự tin và khát khao thể hiện mình, để các cầu thủ tìm cơ hội đến Châu Âu "đánh thuê" chắc chẳng dễ dàng đâu. Bởi đơn giản, đối thủ của họ là Liverpool - ĐKVĐ Champions League Châu Âu, đội đang có phong độ rất tốt.

Sau trận thắng 2-0 trước Middlesbrough cuối tuần trước, Liverpool đã đến Nhật Bản hôm 12.12 sau chuyến bay kéo dài 15 giờ, trong sự đón tiếp nồng nhiệt của CĐV. Cũng phải thôi, bởi trong số 6 đội dự giải này, họ chính là đội bóng nổi tiếng, được yêu thích nhất (các năm 2001, 2003 Liverpool đã từng du đấu ở đây).

Vừa đến Nhật, đội trưởng S.Gerrard đã tự tin: "Chúng tôi đến đây để vô địch, đơn giản chỉ có thế". HLV Benitez thừa nhận: "Tôi muốn thắng và muốn đoạt cúp. Đây là giải đấu rất lớn và chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để chiến thắng". Có thể, ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trong trận bán kết chiều nay. Cũng có thể, HLV người Tây Ban Nha sẽ chơi với một đội hình chắp vá. Dù thế nào đi nữa, ông cũng đã quá quen với việc này rồi, kể từ khi đến sân Anfield; và rất có thể, ông sẽ dành một suất cho tiền vệ người Đức, D.Hamann - người có nhiều kỷ niệm với sân Yokohama.

Hơn 3 năm về trước, trên chính SVĐ này, ở trận chung kết World Cup 2002, đội tuyển Đức đã thất bại trước đội tuyển Brazil. Một cảm giác thật đặc biệt, và Hamann muốn anh và đồng đội ở CLB mình sẽ được tận hưởng hương vị chiến thắng ở đây. Liverpool đang có phong độ tốt, đang khát khao tìm kiếm danh hiệu thế giới - danh hiệu duy nhất mà họ chưa có (họ thất bại trong cả 2 lần dự Cúp Liên lục địa vào các năm 1981, 1984), lẽ nào lại thiếu quyết tâm? Chắc là sẽ phải thắng thôi! Dũng Minh

Amoroso đưa Sao Paulo vào chung kết

Tiền đạo Brazil nổi tiếng một thời, từng chơi bóng tại Italia, Đức, M.Amoroso đã góp công lớn trong chiến thắng 3-2 của Sao Paolo trước đại diện Châu Á, Al Ittihad (Saudi Arabia) trong trận bán kết 1 kết thúc chiều tối 14.12. Phút 16, Amoroso sút căng bên cánh phải, bóng đập chân hậu vệ Al Ittihad lệch hướng, mở tỉ số cho nhà ĐKVĐ cúp Libertadores.

Sau 30 phút chơi dưới cơ, đại diện Châu Á bất ngờ có bàn gỡ hoà khi đội trưởng M.Noor lao như tên bắn vào sút bóng ngay trong vòng tay của thủ môn C.Rogério. Tuy nhiên, công lớn trong bàn thắng này thuộc về cựu tiền đạo của Inter Milan, M.Kallon khi anh sút căng làm thủ môn Sao Paulo không thể bắt dính. Hiệp 2 vừa bắt đầu được 2 phút, lại là Amoroso đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1, sau pha chuyền ngang của tuyển thủ Brazil, hậu vệ cánh phải Cicinho. Phút 57, thủ môn Sao Paulo C.Rogério đã sút thành công quả 11m, nâng tỉ số lên 3-1. Phút 68, cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á năm 2005, H.A.Montashari đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Al Ittihad.

Trong những phút còn lại, đại diện của Châu AÁ đã không thể lật ngược tình thế, dù chơi rất nỗ lực; chấp nhận tranh hạng ba với đội thua trong trận bán kết còn lại, nhiều khả năng là Deportivo Saprissa.