Chung kết bóng đá nữ: Việt Nam - Myanmar: 1-0
Các Website khác - 03/12/2005
KẾT THÚC TRỰC TUYẾN CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ NỮ
Thắng Myanmar 1-0: Đã có hat-trick vàng!


Nguyễn Tri Thức

* Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Văn Thị Thanh ở phút 69 đã giúp các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam lập một kỷ lục mới: Lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games. Vậy là đội tuyển nữ đã trả đủ món nợ trận thua 0-1 trước Myanmar ở trận đầu tiên, xứng đáng giành ngôi vô địch. Hy vọng, ngày mai đội tuyển U.23 VN cũng có được hương vị chiến thắng lần đầu tiên, để bóng đá Việt Nam có được niềm vui trọn vẹn...

* Đoàn Việt Nam đã giành 54 HCV.


Hiệp 2

* Sau 3 phút bù giờ của hiệp 2
, trọng tài người Trung Quốc Niu Huijun đã thổi còi kết thúc trận chung kết. Như vậy, đội nữ Việt Nam đã đòi đúng món nợ thua 0-1 ở trận mở màn trước Myanmar; nhưng việc đòi nợ này quá mỹ mãn, bởi các cô gái vàng của chúng ta đã lập kỷ lục: Lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games. Xin chúc mừng chiến thắng rất thuyết phục của các cô gái vàng. Hy vọng, ngày mai các cầu thủ bóng đá nam cũng có được hương vị chiến thắng, lần đầu tiên; để bóng đá Việt Nam có được niềm vui trọn vẹn.

* Phút 90, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ của trận đấu. Thời gian đá bù giờ là 3 phút.

* Phút 86, tiền đạo Zin Mar Wann đã đưa được bóng vào lưới của thủ môn Kiều Trinh, nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu cô đã ở vào thế việt vị. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã ngay lập tức nhắc nhở các cầu thủ.

* Phút 84, Myanmar có pha tấn công từ cánh phải khá nguy hiểm, nhưng cú sút sau đó của họ đã đi vọt xà. Các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn chơi tập trung, lo phòng thủ nhằm giữ nguyên tỉ số trận đấu.

* Phút 77, đội nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Kim Hồng câu vào vòng cấm khá nguy hiểm, rất tiếc là Mai Lan đã nhảy lên đánh đầu nhưng không trúng bóng. Các cầu thủ Myanmar đã thay đủ cả 3 cầu thủ, vừa điều chỉnh thế trận vì thiếu người (Moe Moe War bị thẻ đỏ từ tình huống chơi bóng trong vòng cấm dẫn đến bàn thua), vừa cố gắng tạo đột biến nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ Việt Nam phản công.

* Phút 68, đội nữ Việt Nam được hưởng quả phạt 11m khi số 5 Moe Moe War cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

* Phút 69, Văn Thị Thanh xuất sắc mở tỉ số từ chấm phạt đền, sau cú sút căng vào góc cao; mở tỉ số cho đội nữ Việt Nam. Tỉ số trận đấu là 1-0 nghiêng về các cầu thủ nữ Việt Nam.

* Phút 64, từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được câu bổng vào vòng cấm, Lê Thị Oanh đánh đầu chiến thuật, vượt tầm với của thủ môn Ya Min, bóng đến chân Văn Thị Thanh (rất trống trải) và ngay lập tức tiền vệ trái này đệm bóng sống vào khung thành trống. Đáng tiếc là đội trưởng San San Maw đã kịp thời về phá bóng ngay trên vạch vôi. Cơ hội vàng mở tỉ số đã bị trôi qua như thế.

* Phút 58, Văn Thị Thanh dốc bóng xuống sát đường biên ngang nhưng đã không theo kịp để bóng ra ngoài vạch vôi mới lật vào; kết thúc một đợt tấn công đáng tiếc. Các cầu thủ VN vẫn đang gây sức ép; tuy nhiên, cần cảnh giác trước những pha phản công của đội bạn.

* Phút 50, Mai Lan đột phá trong vòng cấm, nhưng giữa vòng vây các hậu vệ Myanmar, cô không thể xoay trở được. Một phút sau, Hồng Tiến cũng chỉ kiếm được quả phạt góc, sau pha đột phá từ trung lộ. Nhịp độ trận đấu có vẻ đang chậm lại, phần vì các cầu thủ Myanmar đã xuống sức, phần vì cả hai đội không dám mạo hiểm dâng cao tấn công.

Hiệp 1
* Phút 45, ở vị trí khá trống trải ngay sát vạch 16m50, nhưng Kim Hồng đã sút quá thiếu chính xác. Sự dồn ép của các cầu thủ VN khiến các cầu thủ Myanmar hoảng loạn, có nhiều pha chuyền bóng... vào chân các cầu thủ VN. Kết thúc 1 phút bù giờ của hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0.

* Phút 42, đội Việt Nam được hưởng quả phat góc, Kim Hồng câu bổng vào vòng cấm, nhưng thủ môn Myanmar lao ra đấm bóng kịp thời. Bóng đến chân Hồng Tiến và cầu thủ này tung cú sút má ngoài chân phải chệch cột dọc. Các cầu thủ Việt Nam đã có sự điều chỉnh kịp thời, giành lại thế trận và dồn ép đối thủ về phần sân của họ. Điều cần thiết bây giờ là các chân sút phải "bắn" chính xác hơn và thêm một chút may mắn nữa sẽ có bàn mở tỉ số.

* Phút 40, Văn Thị Thanh đi bóng bên cánh trái rồi bất ngờ ngoặt bóng tung cú sút bằng chân phải sở trường rất hiểm; nhưng thủ môn Ya Min lại một lần nữa nhoài người đẩy bóng chạm cột dọc, cứu bàn thua trông thấy cho Myanmar.

* Phút 38, một pha dàn xếp bài bản (sau tình huống phá bóng lập cập của hậu vệ Myanmar), bóng được nhồi ra để Đào Thị Miện tung cú sút căng, hiểm từ cự ly khoảng 18m. Rất tiếc thủ môn May Khin Ya Min đã nhoài người đẩy bóng đi hết đường biên ngang chịu phạt góc.

* Phút 36, đội trưởng Kim Chi đột phá trong vòng cấm; nhưng sự phối hợp với Hồng Tiến sau đó cũng chưa mang lại tình huống thực sự nguy hiểm.

* Phút 34, Hồng Tiến có pha đột phá rất dũng mãnh xộc thẳng vào khu vực cấm địa. Rất tiếc, chị đã bị lỡ nhịp khi chuẩn bị tung cú sút và quả tạt sát đường biên ngang sau đó đã bị các hậu vệ Myanmar phá ra dễ dàng. Các cầu thủ của chúng ta vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp độ chậm đấu chậm lại, làm giảm hưng phấn của đối phương.

Đội hình hai đội:
Việt Nam: Kiều Trinh (1) - Bích Hạnh (16) - Ngọc Anh (15) - Bùi Thị Tuyết (2) - Mai Lan (5) - Đào Thị Miện (19) - Kim Hồng (23) - Văn Thị Thanh (21) - Hồng Tiến (9)- Kim Chi (14) - Lê Thị Oanh (22).
Myanmar:
May Khin Ya Min (1), Nwe Nwe Toe (2), San San Thein (3), San San Maw (4), Moe Moe War (5), Thet Thet Win (6), Than Than Htwe (8), Zin Mar Wann (9), San Yu Naing (13), Thu Zar Htwe (7), Aye Nandar Hlaing (11).

* Phút 25, các cầu thủ Việt Nam cướp được bóng từ giữa sân, đáng tiếc là Lê Thị Oanh đã chuyền bóng hỏng (quá sâu) khi mà Kim Chi và Hồng Tiến đang băng xuống rất trống trải. Trước đó, các cầu thủ của chúng ta đã liên tục phải chống đỡ rất vất vả trước các đợt tấn công dồn dập của Myanmar

* Phút 14, Aye Nandar Hlaing đột phá bên cánh trái lật vào rất nguy hiểm nhưng thủ môn Kiều Trinh đã bắt gọn. Đó là tình huống tấn công đầu tiên của đội Myanmar, tập trung khoét vào cánh trái của đội nữ Việt Nam. Bất ngờ ngay sau đó, họ tấn công trung lộ và trung vệ Ngọc Anh phải ngả người xoài bóng trong chân tiền đạo đối phương. Từ tình huống phạt góc sau đó, các cầu thủ Myanmar đã có pha đánh đầu rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng một cầu thủ Myanmar xoạc bóng đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ Myanmar vẻ như đang lấy lại thế trận và đột ngột đẩy tốc độ trận đấu lên cao.

* Trong những phút vừa qua, các cầu thủ nữ VN vẫn tỏ ra rất quyết tâm. Họ chơi pressing toàn sân trong khi các cầu thủ Myanmar vẫn sử dụng lối chơi rất quyết liệt, không ngại va chạm, lăn xả vào bóng. Tuy nhiên, chưa có tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành của cả hai đội.

* Vẫn chơi với đội hình quen thuộc 3-4-1-2, ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm đòi nợ ngay từ đầu trận. Họ đá áp sát, tấn công chủ yếu ở hai cánh, đặc biệt chú trọng cánh trái của Văn Thị Thanh.

* Phút thứ hai, Hồng Tiến bị phạm lỗi ngay trước vạch 16m50. Các cầu thủ nữ VN được hưởng quả đá phạt và đội trưởng Kim Chi đã sút vọt xà.

* Bóng đá nữ Việt Nam lập hat-trick vàng?