Trước trận chung kết U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan: Cơ hội chia đều HLV Riedl: "Hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt và giành chiến thắng là phần thưởng xứng đáng. Nhưng có thể nhận thấy một số vị trí trong đội hình chơi chưa thực sự hết sức. Điều đó sẽ được củng cố lại trước trận chung kết và sẽ có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, bởi Thái Lan là đội bóng mạnh, rất mạnh. Tôi không ngạc nhiên về việc Malaysia chơi hay ở trận đấu này, đây là đội hình mạnh nhất của họ từng xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của Malaysia tại SEA Games 23. Về trận chung kết, khi Việt Nam đã vào đến trận đấu cuối cùng thì dĩ nhiên chúng tôi có cơ hội, theo tôi cơ hội của hai đội là 50 - 50". Thủ môn Quang Huy: Tôi nghĩ hôm nay chúng ta phòng ngự không tốt. Hiệp 1 còn bộc lộ nhiều khoảng trống. Một số pha bóng xử lý thiếu dứt khoát. Nhưng thực tế khởi đầu trận đấu, tâm lý anh em trong đội cũng căng thẳng. Có người tự tin quá khi vào trận thành chủ quan hoặc thấy Malaysia chơi tấn công thay vì phòng ngự nên ngỡ ngàng. Nhưng dẫu sao, đội nhà đã chiến thắng. Cơ hội đoạt chức vô địch đang mở ra trước mặt. Tiền đạo Công Vinh: Tôi cảm thấy rất vui khi là người có bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu. Bàn thắng ấy có tính chất quyết định cho đội lọt vào bán kết, đồng thời cũng giúp tôi tự tin hơn trong những trận đấu lớn. Tôi nghĩ Malaysia hôm nay chơi tốt hơn hẳn so với Agribank Cup. Họ tranh bóng quyết liệt và kèm người khá chặt. Vĩnh Hà (từ Bacolod) Cựu TTK LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn: Hàng phòng ngự chưa chắc chắn, thiếu ổn định vẫn là điểm yếu của U.23 VN. Dù vậy, U.23 VN đã làm được những gì cần làm. Tôi cho rằng ở hiệp 2, ông Riedl đã chọn đấu pháp hợp lý khi không đẩy tốc độ trận đấu lên cao để tiết kiệm sức cho trận sau, khi Malaysia có dấu hiệu đuối sức. Có thể dự đoán rằng, trận chung kết với Thái Lan của U.23 VN sẽ rất khó khăn; nếu Thái Lan sử dụng lối đá tốc độ như Malaysia đã làm ở hiệp 1. Khả năng ở trận chung kết chia đều cho cả hai đội, sẽ cần một chút may mắn cho đội chiến thắng. Giám đốc kỹ thuật HPHN Trần Bình Sự: Hiệp 1, Malaysia sử dụng lối đá pressing, áp sát nên U.23 VN gặp rất nhiều khó khăn, hiệp 2 chúng ta mới lấy lại thế chủ động, khống chế được bóng. Nhưng nhìn chung, trận này U.23 VN đá chưa được tốt lắm. Bàn thua có lỗi của các tiền vệ trung tâm, để các tiền đạo Malaysia vào thế đối mặt cầu môn, khiến Minh Đức phải lao ra. Gặp Thái Lan mà đá như vậy thì mệt đấy. Tiền đạo Thể Công Đặng Phương Nam: Hiệp 1, Malaysia đá rát quá nên các cầu thủ U.23 VN không đá đúng sức, nhưng hiệp 2 họ đã chơi rất tốt. U.23 VN đã giành chiến thắng ở trận đấu này xứng đáng, dù cũng có một chút may mắn. Trận chung kết sẽ vô cùng khó khăn cho U.23 VN. Các cầu thủ VN sẽ phải đá với 120% sức lực mới mong giành chiến thắng. Tuy vậy, Thái Lan cũng có điểm yếu, họ là một tập thể đồng đều, nhưng không có ngôi sao nổi bật. Trong khi VN có những cá nhân xuất sắc như Văn Quyến, Công Vinh... Thu Ngọc ghi PV Sirinan Jaturantanon (Báo Siam Sports, Thái Lan): Phải thừa nhận rằng ĐTVN tại SEA Games 23 rất mạnh. Tôi ấn tượng về cách mà ĐTVN chiến thắng để có mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên các bạn thấy đấy, ĐT Thái Lan cũng rất mạnh. Có thể nói, ĐT Thái Lan đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận chung kết, vì thế ĐT của chúng tôi sẽ lại chiến thắng, tỉ số là 2-1. PV Natee Kongsuk (Báo Thaipath, Thái Lan): Những gì mà các cầu thủ thể hiện đã cho thấy sự tiến bộ của ĐTBĐ VN. Các cầu thủ VN đã thắng Thái Lan tại Agribank Cup. Nhưng điều đó tôi nghĩ lúc này không nói lên được điều gì. Trận đấu tới sẽ rất hay và kịch tính, bởi cầu thủ của các bạn đang rất khát khao tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Sẽ rất thú vị khi những Công Vinh, Văn Quyến, Tài Em cùng tập thể ĐTVN so tài với cầu thủ rất xuất sắc Thonglao, Winothai cũng như toàn ĐT Thái Lan. Tôi nghĩ rằng Thái Lan dù không dễ trước ĐTVN, song họ sẽ thắng 1-0. P.A ghi |
▪ Cả nước xuống đường ăn mừng (03/12/2005)
▪ U.23 Việt Nam vững tin vào chiến thắng (02/12/2005)
▪ Thắng U.23 Indonesia 3-1, U.23 Thái Lan vào chung kết (02/12/2005)
▪ Bóng đá nữ Việt Nam lập hat-trick vàng? (02/12/2005)
▪ Bên lề SEA Games 23 ngày 1.12 (02/12/2005)
▪ Cú nước rút thần tốc của Mai Công Hiếu (02/12/2005)
▪ Hối hận muộn màng (02/12/2005)
▪ Nhẫn... (02/12/2005)
▪ U.23 Việt Nam - U.23 Malaysia: 2-1: Lội ngược dòng ngoạn mục! (02/12/2005)
▪ Võ sĩ Văn Ngọc Tú xuất sắc đoạt chiếc HCV thứ 48 (02/12/2005)