“Cuốn phăng” Pháp, “cơn lốc” Hà Lan vào Tứ kết
Các Website khác - 14/06/2008

 

Hà Lan lộ rõ ƯCV nặng ký cho chức vô địch.

Sau ĐKVĐ thế giới Italia, đêm qua đến lượt á quân World Cup 2006 Pháp phải nếm trải “trận cuồng phong” màu da cam khi thất bại tan nát 1-4 trước Hà Lan. Kết quả này khiến hai “ông lớn” Pháp và Italia có nguy cơ dắt tay nhau về nước sau vòng bảng nếu ở lượt đấu cuối, Hà Lan “buông” trước Romania.

Đây là viễn cảnh hoàn toàn có cơ sở bởi với hai trận đại thắng trước Italia và Pháp, Hà Lan đã có trong tay 6 điểm và chính thức giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng C mà không cần quan tâm tới lượt đấu cuối. Cả 3 đội còn lại trong bảng đều còn cơ hội giành chiếc vé thứ hai nhưng đáng chú ý là hai “ông lớn” Pháp và Italia (cùng 1 điểm) sẽ không còn quyền tự quyết định số phận của mình.

 

Bởi lẽ, nếu Romania (2 điểm) giành chiến thắng trước Hà Lan (mà khả năng này nhiều khả năng xảy ra do thày trò Van Basten đã chắc ngôi đầu) thì đội bóng Đông Âu sẽ nghiễm nhiên đi tiếp bất kể cuộc quyết chiến giữa Pháp và Italia có kết quả ra sao. Do đó, ngoài việc nỗ lực giành chiến thắng ở lượt đấu cuối thì Pháp và Italia còn phải cầu mong những người Hà Lan “chơi đẹp” mà không “buông” ở trận đấu với Romania.

 

Lần lượt đánh bại hai đội bóng từng lọt vào chung kết World Cup 2006 với tỷ số cách biệt, Hà Lan đang gợi nhớ lại hình ảnh “cơn lốc màu da cam” với lối chơi tấn công tổng lực khiến châu Âu kinh hãi ở những năm 70 của thế kỷ trước. Đêm qua, Dirk Kuyt là người khởi nguồn cho “cơn lốc” đó với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. Bàn thắng đẹp mắt của Henry trong hiệp hai chỉ mang ý nghĩa danh dự bởi trước và sau bàn thắng đó, đội bóng của Van Basten còn có 3 lần sút tung lưới Coupet nhờ công của Van Persie, Robben và Sneijder.

 


Pha đánh đầu của Dirk Kuyt mở màn cho "show diễn"
của Hà Lan đêm qua


Không nằm ngoài dự đoán, sau trận đấu mở màn thất vọng với Romania, HLV Domenech đã có một số điều chỉnh quan trọng cho trận gặp Hà Lan. Bên cạnh việc chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-2-3-1, Les Bleus cũng có những thay đổi trong đội hình xuất phát khi Henry trở lại đảm nhận vị trí mũi nhọn còn cặp tiền đạo đá chính ở trận trước, Benzema và Aneka ngồi trên ghế dự bị.

 

Evra cũng thế chỗ Abidal ở vị trí hậu vệ trái còn Ribery được trao vai trò khá tự do ở tuyến giữa, nhường hành lang phải cho Sydney Govou. Bên phía Hà Lan, dù Robben đã bình phục chấn thương nhưng HLV Marco van Basten quyết định giữ nguyên đội hình từng đánh bại Italia 3-0.

 

Vẫn với lối chơi nhanh đầy tốc độ và những pha phối hợp biến hóa ở hai cánh, Hà Lan nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng vượt lên dẫn trước. Ngay phút 9, từ quả phạt góc của Van der Vaart, Dirk Kuyt di chuyển rất nhanh “đè” Malouda đánh đầu tung lưới Pháp ở cự ly gần, mở tỷ số cho Hà Lan.

 

Sau ít phút có phần “choáng” vì bàn thua, “gà trống Gaulois” dần lấy lại quyền kiểm soát bóng và tạo được nhiều pha hãm thành nguy hiểm từ cả hai cánh. Ribery di chuyển rất rộng, liên tục dạt sang hai cánh để phối hợp với Malouda cũng như Govou và vẫn là “ngòi nổ” nguy hiểm trong những pha lên bóng của Pháp.

 


Henry có bàn thắng đẹp mắt nhưng Pháp không tránh được
trận thua "muối mặt"


Phút 23, Govou suýt nữa đã gỡ hòa 1-1 cho Pháp sau pha dứt điểm chéo góc trong vòng cấm sau đường chuyền của Toulalan. Tuy nhiên, thủ thành Van der Sar đã kịp cản phá cú sút của tiền đạo mang áo số 10 bằng… chân.

 

Gần cuối hiệp 1, Pháp liên tục có những pha dứt điểm về phía cầu môn Hà Lan nhưng lần lượt Govou, Malouda rồi Ribery đều chưa thể đánh bại được một Van der Sar đang có phong độ rất ổn định. Trở lại sau chấn thương, mũi nhọn Henry chưa có được phong độ tốt nhất và dấu ấn đáng kể nhất mà “Titi” tạo ra trong 45 phút đầu tiên là  pha khống chế bóng rồi xoay người dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đi vọt xà ngang ngay trước giờ nghỉ.

 

Bước vào đầu hiệp hai, Pháp nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu và ngay lập tức tạo ra tình huống sóng gió trước khung thành Hà Lan. Henry đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang vào trong nhưng Ribery băng vào hơi muộn, để Ooijer kịp phá bóng ra ngoài.

 

Ít phút sau, Les Bleus bị trọng tài từ chối một quả penalty khi cú sút cận thành của Henry đập trúng tay hậu vệ Ooijer. Có lẽ do bị ức chế về tâm lý nên chân sút số 1 của tuyển Pháp đã có pha dứt điểm khá vô duyên trong tình huống băng xuống phá bẫy việt vị đối đầu với thủ thành Van der Sar ở phút 53. Có đủ khoảng trống và thời gian nhưng tiền đạo đang khoác áo Barcelona lại thực hiện cú tâng bóng qua đầu quá thiếu nhạy cảm.

 


Tinh thần hưng phấn giúp Robben ghi bàn từ một góc "không tưởng"


Bị ép sân dữ dội nhưng Hà Lan bất ngờ dội một “gáo nước lạnh” lên các cầu thủ Pháp khi nhân đôi cách biệt sau một pha phản công nhanh rất đẹp mắt bên cánh trái. Khởi nguồn từ pha xoay người giật gót đầy bất ngờ của Nistelrooy, Robben dẫn bóng nhanh xuống cánh trái rồi tạt vào chính xác để cầu thủ vừa vào thay người Robin van Persie dễ dàng đệm bóng vào lưới Coupet.

 

Phút 71, Henry nhen nhóm chút hy vọng cho Pháp khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng pha dứt điểm đầy nhạy cảm sau đường tạt bóng của Sagnol bên cánh phải. Tuy nhiên, khi các CĐV Pháp chưa kịp nếm trải niềm vui quá một phút thì Robben lại tái lập cách biệt hai bàn cũng bằng một bàn thắng ngoạn mục.

 

Ngôi sao của Real Madrid xâm nhập vòng cấm địa bên cánh trái và bất chấp sự truy cản của Gallas và Sagnol, Robben vẫn làm tung lưới Pháp bằng một cú sút từ góc rất hẹp khiến cả thủ thành Coupet lẫn hàng phòng ngự đội bóng áo Lam phải ngỡ ngàng.

 

Về cuối trận, tinh thần của các học trò HLV Domenech xuống thấp khiến những pha lên bóng của họ khá lúng túng và tạo điều kiện để Hà Lan thực hiện những pha phản công chớp nhoáng. Sau khi Ruud van Nistelrooy suýt ghi bàn từ cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 83, đồng đội của anh ở Real, Weshley Sneijder ấn định tỷ số 4-1 bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ thứ hai, từ một cú sút xa không thể cản phá ở ngoài vòng cấm.

 

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Van der Sar - Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen, Bronckhorst - Nigel de Jong, Engelaar (Robben 46'), Kuyt (van Persie 56'), Vaart (Bouma 78'), Wesley Sneijder - Nistelrooy.

 

Pháp: Coupet - Sagnol, Thuram, Gallas, Evra - Govou (Anelka 75'), Toulalan, Makelele,  Malouda (Gomis 60'), Ribery - Thierry Henry.

HN