Đội tuyển Bồ Đào Nha: Đội bóng bạc triệu
Các Website khác - 14/06/2008
Bồ Đào Nha càng tiến xa ở EURO 2008, giá trị cầu thủ càng cao - Ảnh: AFP
Tờ nhật báo Ý Tuttosport cho biết BĐN là đội bóng đắt giá nhất trong số 16 đội dự EURO 2008. Trong cuộc đua giành chiếc cúp mang tên Henry Delaunay, chỉ có Tây Ban Nha mới đuổi gần kịp người láng giềng BĐN về tổng giá trị các ngôi sao.

Theo các tiêu chí như phí chuyển nhượng, điều khoản giải phóng hợp đồng cùng những tính toán thực tế khác trên thị trường chuyển nhượng, Tuttosport cho biết đoàn quân của Luiz Felipe Scolari trị giá đến hơn 300 triệu euro (gần 464 triệu USD). Trong số ấy, Cristiano Ronaldo đương nhiên cao giá nhất, do Real Madrid hiện đang đề nghị M.U bán tiền vệ này với giá 100 triệu euro. Đó không hẳn là mức giá “trên trời”, bởi theo nghiên cứu của ĐH Navarra (TBN), giá trị thực của Ronaldo hiện đã tới 83 triệu euro.

Chơi bên cạnh Ronaldo cũng toàn những tiền vệ đắt giá. Nhằm giữ chân Ricardo Quaresma, Porto đã ghi rõ điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ chạy cánh này lên tới 40 triệu euro, dù giới truyền thông BĐN cho biết anh có thể ra đi với giá chỉ khoảng 75% số tiền ấy. Nani và Simao, hai ngôi sao chạy cánh khác, có tổng giá trị lên đến 45,5 triệu euro. Đó là khoản tiền mà M.U và Atletico Madrid phải bỏ ra cách đây 1 năm. Ở khu trung tâm, Tuttosport tính rằng nếu rời Barcelona và Sporting vào hè này, Deco và Joao Moutinho sẽ đem về cho đội bóng cũ số tiền cao hơn 10 triệu euro. Trước đó, Deco đã được định qua giá tới 21 triệu euro, khi HLV Mourinho định rước anh đến Chelsea.

Hàng hậu vệ chính thức của BĐN cũng có giá đến hơn 100 triệu euro. Hai hậu vệ biên của họ đều thuộc loại đắt nhất thế giới: Jose Bosingwa đến Chelsea với giá 25 triệu euro ở hè này, còn trước đó, Abramovich phải bỏ ra 20 triệu euro để có Paulo Ferreira. Đều có giá 30 triệu euro, Pepe (Real Madrid) và Ricardo Carvalho (Chelsea) hiện cũng trong nhóm các trung vệ cao giá nhất hành tinh.

Với lực lượng hùng hậu ấy, BĐN đã sớm chứng tỏ sức mạnh khi trở thành đội đầu tiên có mặt ở tứ kết EURO 2008, thậm chí cầm chắc ngôi đầu bảng A chỉ sau 2 trận.

Lã Chính