Cúp dành cho... việc hiếu
Các Website khác - 18/12/2005
17h20 hôm nay, Chung kết Cúp VĐ thế giới các CLB (trực tiếp trên VTV3, VTC2):
Cúp dành cho... việc hiếu

Đầu tuần này, tin dữ đến với vị thuyền trưởng của Liverpool: Bố ông Benitez qua đời. Thế nhưng, vị HLV người Tây Ban Nha đã không thể về chịu tang mà tập trung toàn tâm cho mục tiêu giành cúp.

Điều ấy chứng tỏ ông rất coi trọng chiếc cúp duy nhất mà CLB còn thiếu. "Không thể trì hoãn đám tang, tôi cũng không thể về... Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là cố gắng hết mình cho đội bóng". Lời phát biểu chân tình, sự hy sinh thầm lặng, cao cả ấy của ông Benitez hẳn sẽ thổi luồng sức mạnh tinh thần, thôi thúc các học trò cưng của ông quyết đấu. Và Liverpool không chỉ vào trận với niềm tin quyết thắng...

...Đã 11 trận, Liverpool giữ sạch lưới - kỷ lục của CLB. Trận bán kết thắng dễ dàng 3-0 trước D.Saprissa họ chưa tung hết sức. Các tuyến của Liverpool chơi ngày một gắn kết; đội trưởng S.Gerrard vẫn là thủ lĩnh thực sự trên sân.

Trong khi đó, Sao Paulo không thể hiện được nhiều trong trận thắng 3-2 trước Al Ittihad, cho dù họ chơi khá kỹ thuật, tiểu xảo. Tiền đạo kỳ cựu Amoroso, người ghi 2 bàn trong trận bán kết - một trong những ngôi sao ít ỏi của đội bóng - nhận xét: "Hàng thủ của Liverpool khá cao to, nhưng họ không nhanh và điều ấy sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi". Ngoài sự cảnh báo ấy, Liverpool cũng cần cải thiện sự phòng ngự từ tuyến giữa; đặc biệt không nên phạm lỗi sát khu cấm địa, bởi thủ môn Rogerio Ceni đá phạt rất giỏi (trận bán kết, anh ghi bàn từ chấm 11m và có cú đá phạt rất hiểm từ cự ly khoảng 18m).

Liverpool còn yếu thế về thành tích trong lịch sử nữa. Đã 2 lần Sao Paulo tranh Cúp liên lục địa, họ đều thắng (các năm 1992, 1993 trước các đối thủ sừng sỏ là AC Milan và Barcelona); trong khi đó cả hai lần Liverpool đều thất bại (các năm 1981, 1984, trước Flamengo và Independiente). Trận đấu hay nhất, đáng chờ đợi nhất (đúng như trận tranh cúp liên lục địa) trong một giải đấu thật to tát mà FIFA đang muốn khuếch trương hẳn sẽ rất đáng xem. Chắc chắn SVĐ Yokohama - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2002 - sẽ rất đông người...

Và một phút mặc niệm dành cho bố HLV Benitez trước khi trận đấu khởi tranh. Và những chiếc băng đen cuốn quanh tay áo các cầu thủ Liverpool. Và nhà ĐKVĐ Champions League sẽ chiến thắng, giành cúp để tưởng niệm về người cha của vị "thuyền trưởng" vừa qua đời... Dũng Minh