Tiền vệ, Đội trưởng Phan Văn Tài Em: "Một số đồng đội đã đề nghị tôi bán độ" Cả ngày hôm qua, điện thoại của Tài Em liên tục tắt hoặc không có ai nghe, mãi đến tận tối qua, chúng tôi mới liên lạc được với Tài Em khi anh đang ở lì trong phòng khách sạn tại Hà Nội sau cuộc tiếp xúc với cơ quan điều tra và không dám ra ngoài vì sợ... nguy hiểm. Khi chúng tôi hỏi : "Tài Em đã nhận được lời đề nghị bán độ ở SEA Games 23?", anh không ngần ngại khẳng định:
´ Cụ thể là bao nhiêu? - Mới nghe nói thế tôi đã tức quá rồi nên không hỏi nữa. Tôi chỉ nói tôi không chơi và khuyên họ cũng không nên chơi. ´ Còn sau đó...? - Trước trận đấu, sốt ruột quá nên tôi đã báo cáo BHL về sự việc này.
- Hiện giờ tôi chỉ có thể nói là "một số cầu thủ", nhưng với cơ quan điều tra thì tôi phải nói sự thật. ´ Nói ra sự thật, Tài Em có sợ bị trả thù? - Cũng có sợ, có hơi lo nhưng tôi căm thù tiêu cực, không thể im lặng được. ´ Khi nào Tài Em sẽ trở lại Long An? Cơ quan điều tra có phương án bảo vệ cho Tài Em không? - Chắc ngày mai (17.12) là tôi có thể về được. Tôi cũng không biết có được bảo vệ không, nhưng hiện giờ thì chưa thấy có lời đe doạ nào cả. Ngọc Bích thực hiện |
▪ Việt Nam đã có 28 HCV tại ASEAN Para Games 3 (17/12/2005)
▪ Về Nghệ An nghe chuyện bóng đá (17/12/2005)
▪ Trao giải chương trình "Tiếp sức chân sút Việt Nam" (17/12/2005)
▪ Trục xuất Iran khỏi World Cup 2006? (17/12/2005)
▪ Champions League: Cuộc đấu giữa "những người khổng lồ" (17/12/2005)
▪ Văn Quyến thừa nhận có nhận tiền (17/12/2005)
▪ Việt Nam giành HCV Cờ vua trẻ châu Á (16/12/2005)
▪ Osasuna – thuốc thử hạng nặng cho Caro (16/12/2005)
▪ Arsenal: Thắng hay là... chấm hết! (16/12/2005)
▪ Truy tìm 2 người đưa tiền cho Văn Quyến (16/12/2005)