Dại khôn - khôn dại! Có người hỏi Biểu rằng: "Nễ Hành dám xấc cợt chúa công, sao không giết đi?". Biểu đáp: "Tào Tháo muốn mượn tay ta giết để không mắc tiếng hại người hiền. Ta sao mắc mưu của Tháo được". Tại Giang Hạ, Hoàng Tổ mở tiệc rượu khoản đãi Nễ Hành. Cả hai cùng say. Tổ hỏi Hành rằng: "Ngươi ở Hứa Đô có biết ai là người khá?". Hành đáp: "Thằng lớn là Khổng Văn Cử, thằng bé con là Dương Đức Tổ. Ngoài hai đứa ấy không có đứa nào nữa". Tổ lại hỏi: "Như ta thì thế nào?". Hành đáp: "Ngươi như tượng thần trong miếu, được người ta cúng tế, nhưng chẳng thiêng gì!". Tổ nổi giận quát: "Mày bảo tao là tượng gỗ à". Rồi sai tả hữu lôi ra chém. Nễ Hành chửi Hoàng Tổ đến lúc chết vẫn không dứt mồm. Lưu Biểu nghe tin Nễ Hành chết cũng thương hại hồi lâu, rồi sai an táng bên bãi Anh Võ. Đời sau có người than rằng: "Nễ Hành khôn nhà (làm nhục Tào Tháo mà không can gì) - dại chợ (để tên tiểu nhân Hoàng Tổ giết). Hồi đó người ta đã gọi Arsenal là kẻ khôn nhà - dại chợ. Còn bây giờ thì ngược lại, được ngợi khen là khôn chợ - dại nhà. Đây là lần thứ hai liên tiếp bóng đá Anh có "hiện tượng" kỳ lạ này. Mùa trước là Liverpool, thi đấu bê bết ở giải ngoại hạng, nhưng vô địch Champions League một cách ngoạn mục. Câu châm ngôn "Không ai được tất cả bao giờ. Và cũng không ai mất tất cả bao giờ" vận vào Arsenal và Liverpool ở thời điểm này có vẻ là rất xác đáng. Bởi thế mới có thơ rằng: |
▪ Thành lập ĐT U.17 Việt Nam chuẩn bị giải vô địch Đông nam Á (08/04/2006)
▪ Kết thúc lượt đi Eurowindow V-League 2006: "Chung kết ngược" ở Gò Đậu (08/04/2006)
▪ TPHCM đoạt giải Nhất toàn đoàn (07/04/2006)
▪ Triệu tập người môi giới (08/04/2006)
▪ Cúp UEFA quyết định... huấn luyện viên đội Anh (07/04/2006)
▪ Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2006: Chưa ngã ngũ (07/04/2006)
▪ Kết thúc vòng tứ kết Champions League:Tân binh và trận chung kết sớm (07/04/2006)
▪ Ai quản lý "chợ cầu thủ"? (07/04/2006)
▪ Steven Gerrard sắp chuyển đến Juve? (07/04/2006)
▪ Chiến thắng "lịch sử" của Boro (07/04/2006)