Đương kim vô địch thảm bại
Các Website khác - 16/01/2006
Chiều qua, khởi tranh V.League 2006:
Đương kim vô địch thảm bại

Khi tiêu cực bóng đá vẫn chưa biết có phải đã ở đỉnh điểm hay chưa, thì V.League 2006 vẫn phải khởi tranh, với 13 đội tham dự. Vòng đấu chiều qua (15.1), ít nhiều có tín hiệu tích cực, đáng chờ đợi khi các đội chơi quyết liệt, tạo được không ít pha bóng đáng xem.

Trong lượt mở màn xem được ấy, bất ngờ nhất là thảm bại 1-3 của ĐKVĐ GĐT Long An trên sân Lạch Tray. Kết quả: HP.HN - LG.HN.ACB: 2-2, M.H.Hải Phòng - GĐT. Long An: 3-1, Đà Nẵng - HA.Gia Lai: 1-0, GM.M.Nam Định - Bình Dương: 0-1, Bình Định - Khánh Hoà: 1-0 và Tiền Giang - P.SLNA: 0-0.

Hoà Phát HN (áo xanh) hoà
LG Hà Nội ACB 2-2.
Sân Hàng Đẫy: "Chủ nhà" giành 1 điểm ở phút cuối
Phố Trịnh Hoài Đức, trước giờ bóng lăn; nhiều phe vé chìa những tập vé dày cộm ngao ngán: "Hỏi ai cũng lắc đầu". Trong sân, khán đài B chỉ một nhóm CĐV "ruột" của hai đội, còn lại trống hơ trống hoác.

Đội "chủ nhà" HP.HN với quyết tâm cao hơn, lực lượng nhỉnh hơn đã tạo được nhiều cơ hội hơn. Từ tình huống đá phạt ở cự ly khoảng 20m, tiền đạo W.D.O.Santos tung cú sút chân trái khá đẹp mở tỉ số ở phút 36.

Khi hiệp 2 bắt đầu được 4 phút, từ pha phản công, có tới 3 cầu thủ LG.HN.ACB băng xuống đối mặt với thủ môn và C.L.Mbabazi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Phút 82, "đội khách" bất ngờ nâng tỉ số lên 2-1, vẫn lại do C.L.Mbabazi (đánh đầu sát vạch 5,50m). Nhưng, cũng chính cầu thủ ghi cả 2 bàn cho LG.HN.ACB là "tội đồ" khi anh ham lập hat-trick trong ngày ra mắt.

Phút cuối cùng của trận đấu, ý định dắt bóng qua thủ môn Esele của Mbabazi bất thành (nếu anh chuyền ngang cho đồng đội ở tư thế vô cùng trống trải, tỉ số sẽ là 3-1) và ngay lập tức HP.HN phản công nhanh và cầu thủ vào thay người, Trương Huỳnh Điệp ấn định hoà 2-2.

Sân Lạch Tray: ĐKVĐ lại ngã đau
Hơn nửa tháng sau trận siêu cúp, M.H.Hải Phòng gặp lại ĐKVĐ V.League GĐT.Long An. Kịch bản không lặp lại, khi M.H.Hải Phòng là đội mở tỉ số và thắng đậm. Phút 27, tiền đạo từng có ý định rời đội bóng quê nhà Đặng Văn Thành tung cú sút bên cánh trái đập người thủ môn F.Santos; nhưng Tostao đã có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới đội bóng cũ. Phút 44, tiền đạo A.Rodriguez tung cú sút xa gỡ hoà 1-1.

Nhưng đội chủ nhà đã có trận thắng thứ hai liên tiếp trước ĐKVĐ V.League và ĐKVĐ Cúp Quốc gia với một thế trận trên chân. Sau khi Văn Hùng nhận thẻ đỏ (1 trong 3 thẻ đỏ trận này) vì để bóng chạm tay trong vòng cấm, Julien nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà từ chấm 11m. Phút 70, lại là cựu cầu thủ GĐT.LA, Tostao ấn định trận thắng 3-1 khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, sau đường chuyền của Đặng Văn Thành.

Sân Thiên Trường: Chủ nhà thất bại
Đội khách Bình Dương đã bỏ quên thất bại trước tân binh K.Khánh Hoà ở vòng 2 Cúp Quốc gia và có 3 điểm đầu tiên trong trận đấu sớm nhất của vòng 1 (lúc 15h). Tiền đạo nhờ Nam Định mà nổi danh, Amaobi đã khởi xướng đợt tấn công để đốt lưới đội bóng cũ.

Phút 67, anh ném biên và tiền vệ Abbey khống chế bằng ngực rồi sút tung lưới thủ môn Ngọc Tú, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đội chủ nhà lần lượt tung Ekaphan (tuyển thủ U.23 Thái Lan) và các cầu thủ trẻ Phạm Thanh Nguyên và Lê Ngọc Lung vào sân, nhưng kết quả không thay đổi.

Sân Chi Lăng: Trận đinh và bàn thắng rất đẹp
Được xem là trận cầu "đinh" của vòng đấu, nên Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phó TTK - Trưởng BTC V.League Dương Nghiệp Khôi đều đến dự khán. Đội khách tạo được nhiều cơ hội hơn, với sự xuất sắc của tân binh Kesley; nhưng chính anh (nhiều lần) và các chân sút khác như Chu Ngọc Cảnh, Tân Thịnh, Kiatisak đều không một lần bắt thủ môn Văn Hạnh vào lưới nhặt bóng.

Phía đội chủ nhà, dù mất 3 trụ cột vì vụ tiêu cực ở U.23 VN, nhưng cũng chơi khá ổn. Phút 76, tiền đạo vào thay người - lão tướng Huỳnh Đức - đã chuyền đẹp để cựu đồng đội ở CA.TPHCM Giang Thành Thông loại Duy Hoàng (trung vệ vừa chuyển đến từ Nam Định) và tung cú sút tung nóc lưới thủ môn Quốc Tuấn.

Ở hai trận đấu còn lại, cả hai tân binh là K.Khánh Hoà và Tiền Giang đều không thể gây bất ngờ khi K.Khánh Hoà phơi áo trước đội chủ nhà Bình Định (tiền đạo Thái Lan Sarayoot ghi bàn duy nhất). Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, Tiền Giang đã chơi áp đảo đội đang trong cơn khủng hoảng, P.SLNA nhưng họ không một lần thắng thủ môn Dương Hồng Sơn.

Sau vòng 1, M.H.Hải Phòng tạm chiếm ngôi đầu bảng, cùng 3 điểm như Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Định; nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bại.

Nhóm PV thể thao