Gạch đã biết thắng, Bình Định trở lại ngôi đầu
Các Website khác - 20/02/2006
Vòng 6 v-league 2006 ngày 19.2:
Gạch đã biết thắng, Bình Định trở lại ngôi đầu

Đình Quý (14) ghi bàn
duy nhất cho HPHN.
Ngoại trừ Gạch Đồng Tâm Long An đã nếm mùi thắng lợi đầu tiên sau 5 vòng đấu chỉ từ hoà đến thua, vòng 6 là vòng đấu thất bại của các "đại gia" khi cả Hoàng Anh Gia Lai, "Chelsea" VN Bình Dương, Đà Nẵng đều thảm bại.

Đà Nẵng thua trên sân Hàng Đẫy khiến ngôi đầu bảng trở lại tay Bình Định, và nhìn 3 vị trí chót bảng không khỏi thấy... ngậm ngùi - từ dưới lên trên, lần lượt là... Bình Dương, HAGL và GĐTLA. Kết quả cụ thể: Tiền Giang - GĐTLA 0-1, Nam Định - HPHN 0-1, LG HN ACB - Đà Nẵng 1-0, Bình Dương - M. Hải Phòng 2-3, Bình Định - HAGL 1-0, TMN - CSG 0-0.

Sân Hàng Đẫy: Vận đen của Đà Nẵng
Chơi ấn tượng hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Đà Nẵng lại chịu thất bại 0-1 trên sân Hàng Đẫy, sau một pha lỏng duy nhất của hàng thủ. Trận thua này không chỉ kéo dài sự chờ đợi cho chiến thắng đầu tiên trên sân LG.HN.ACB của đội bóng sông Hàn lên con số 4 năm mà khiến họ đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Bình Định.

Tốc độ và lòng quyết tâm của cầu thủ hai đội tăng dần lên và sang đến hiệp 2, hàng loạt những pha dứt điểm uy lực lần lượt được trút xuống khung thành hai đội. Tuy nhiên, Đà Nẵng tiếp tục chịu vận đen trong những lần gặp LG.HN.ACB như suốt 4 năm qua khi tiền đạo Jose Almeida dứt điểm 2 lần trúng cột dọc, còn tiền vệ Luiz Carlos bị truất quyền thi đấu ở phút 78.

Trước đó 5 phút, tiền đạo Charles Mbabazi - cầu thủ chơi hay nhất của LG.HN.ACB kể từ đầu giải, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở cơ hội rõ ràng đầu tiên của đội chủ nhà để kết thúc trận đấu với 3 điểm tuyệt đối cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Lòng tin của đội bóng thủ đô được củng cố đáng kể trước chuyến viếng thăm đầy cạm bẫy trên sân nhà ĐKVĐ GĐT.LA ở vòng đấu tới.

Sân Thiên Trường: 3 điểm cho đội khách
Sức ép phải có bằng được 3 điểm trên sân nhà sau trận thua ở vòng 5 đã trở thành áp lực ngược lại khiến Nam Định khó đá. Ngay từ đầu, họ đã ào lên tấn công, tạo sức ép lên phía cầu môn HPHN nhưng quá nôn nóng, những Trọng Lộc, Ngọc Linh cứ bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trước khung thành trống trải.
Ngược lại, HPHN kiên trì bài "khổ nhục kế", khoét vào sơ hở ở hàng thủ Nam Định khi tất cả đã dồn lên tấn công và đã thành công.

Phút 7, Andre suýt nữa đã mở tỉ số cho HPHN sau khi tung sút sạt cột dọc từ đường căng ngang của Williams. Nhưng đến phút 44, cũng trong một tình huống tương tự, Williams căng bóng bổng trước cầu môn thì Nguyễn Đình Quý đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn cho HPHN.

Sức ép và sự nôn nóng tiếp tục đeo chì lên những đôi chân Nam Định, cộng với sự xuất sắc của thủ môn Mạnh Dũng (HPHN) nên dù Trọng Lộc, Đức Dương liên tiếp bắn phá khung thành đội khách, nhưng kết quả 0-1 cho HPHN vẫn không thay đổi.

Sân Tiền Giang: Căng thẳng
Sự trở lại của Minh Phương và Caslos đã mang lại sức sống mới cho lối chơi của GĐTLA. Sau ít phút đầu loạc choạc, Gạch đã bất ngờ có bàn mở tỉ ở phút 37 khi Caslos nhận đường chuyền đẹp của người em Antonio, băng xuống xỉa bóng qua tay thủ môn Trường Chinh (Tiền Giang).

Thế trận trở nên cân bằng hơn ở hiệp 2, nhưng Tiền Giang cũng không thắng được bản lĩnh và kinh nghiệm của đội đương kim vô địch khi họ không tạo được sức ép hơn hẳn.

Đây là một trận đấu căng thẳng với 8 thẻ vàng (5 của Tiền Giang) và sự phản ứng quyết liệt của khán giả đội nhà trước 2 tình huống mà Tiền Giang đã đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài chính Phạm Quốc Dũng không công nhận.

Sân Quy Nhơn: Bình Định trở lại ngôi đầu
Sự có mặt của cặp K - K (Kiatisuk - Kesley) không ngăn cản được HAGL tiếp tục chuỗi thất vọng. Ngay những phút đầu hiệp 1, Trương Việt Hoàng, Trung Tuấn đã làm thủ môn Quốc Tuấn (HAGL) lao đao với những cú sút hiểm hóc ở cự ly gần. Tuy vậy cũng phải đến đầu hiệp 2 (phút 48), Minh Mính mới có bàn thắng quyết định cho Bình Định sau cú bấm bóng thông minh qua đầu thủ môn Quốc Tuấn. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Trận thắng giúp Bình Định trở lại ngôi đầu bảng.

Sân Gò Đậu:
Cuộc rượt đuổi tỉ số diễn ra gay cấn ngay từ hiệp 1. Anh Đức giúp Bình Dương vượt lên dẫn trước ở phút 25, nhưng chỉ trong vòng 2 phút, M.Hải Phòng đã cân bằng tỉ số và vượt lên dẫn trước: Phút 32, Julien đánh đầu hạ thủ môn Samuel và ở quả giao bóng ngay sau đó 1 phút, Đặng Văn Thành cướp được bóng, đi qua 3 hậu vệ BD, nâng tỉ số lên 2-1. Chín phút sau, hai đội lại trở về vạch xuất phát khi Trường Giang sút căng, cân bằng tỉ số 2-2 cho BD.

Hiệp 2 diễn ra khá sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm cho cả hai bên, nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng cho đội khách: Francis và Tostao phối hợp phá bẫy việt vị thành công để Tostao đệm bóng cận thành, ấn định trận thắng 3-2 cho M.Hải Phòng. Nhóm PV thể thao