Gặp khó với Berbatov, Ferguson quay sang Larsson
Các Website khác - 21/12/2007

Lão tướng 36 tuổi Henrik Larsson rất có thể sẽ bất ngờ trở lại khoác áo Manchester United từ nay tới cuối mùa giải sau khi đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng gặp khó khăn trong việc giành được chữ ký của Dimitar Berbatov.

Tại kỳ chuyển nhượng mùa đông này, mục tiêu của Sir Alex Ferguson là tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho hàng thủ cũng như hàng công của "Quỷ đỏ". 

Quá "kết" Berbatov, Sir Alex đã tính tới một phương án đổi chác khá hậu hĩnh nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục Tottenham


Nếu như việc chiêu mộ được Philipp Lahm của Bayern Munich là khá khả quan thì thương vụ Berbatov lại đang đi vào ngõ cụt sau khi Tottenham Hotspur tỏ ra không mặn mà với phương án Louis Saha + Wes Brown + 6 triệu bảng = chữ ký của tiền đạo người Bulgaria.

Lý do khiến Spurs chưa "ưng cái bụng" là vì Brown sẽ hết hạn hợp đồng với M.U vào cuối mùa giải năm nay và khi đó bất cứ đội bóng nào cũng có thể có được hậu vệ này mà không tốn một xu nào. Trong khi đó, Saha cũng chẳng hấp dẫn hơn là bao bởi tiền đạo người Pháp rất hay dính chấn thương dù cho khả năng của anh đã được kiểm chứng.

Tình huống này dẫn tới việc nếu Sir Alex vẫn "đắm đuối" Berbatov thì ông sẽ phải thuyết phục ban lãnh đạo M.U chi ra một khoản tương đối. Đây không phải là một chuyện đơn giản bởi nhà cầm quân người Scotland đã tiêu xài khá xả láng trong mùa hè với một loạt hợp đồng lớn.

Trong khi đó, phía Tottenham vẫn một mực khẳng định rằng họ muốn M.U đặt lên bàn đàm phán ít nhất là 20 triệu bảng - khoản tiền mà đội bóng thành London có thể dùng để tìm kiếm một chân sút có hạng khác để thay thế Berbatov vốn đã nhấp nhổm muốn ra đi từ lâu.

Tất nhiên, ngoài việc tiếp tục tính toán cách "mặc cả" với Spurs, HLV Ferguson đã phải tính tới một giải pháp dự phòng và nhân vật đang được ông khoang vùng chẳng phải là một cái tên xa lạ: Hendrik Larsson.

Ở mùa giải trước, tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển đã tới sân Old Trafford từ Helsingborgs theo một bản hợp đồng cho mượn kéo dài 3 tháng. Dù thời gian gắn bó khá ngắn nhưng Larsson đã kịp để lại những dấu ấn nhất định với lối chơi đầy kinh nghiệm và khôn ngoan.

Sự xuất hiện của anh đã giúp Sir Alex bớt đau đầu trong việc định ra những phương án tấn công cho M.U trong giai đoạn họ phải căng sức trên nhiều mặt trận.

Với 3 bàn thắng ghi được sau 13 trận, cựu tiền đạo của Celtic và Barcelona đã thuyết phục được Fergie. Nhà cầm quân lão luyện này ngay lập tức đề nghị anh tiếp tục gắn bó với M.U cho tới hết mùa giải nhưng Larsson đã trót hứa sẽ trở lại thi đấu với đội bóng quê hương Helsingborgs.

Ferguson và Larsson sẽ tái ngộ tại Old Trafford?


Nhưng nay thì hợp đồng của cựu tiền đạo đội tuyển Thụy Điển với Helsingborgs đã hết và anh đang là người tự do hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc anh có thể đầu quân cho M.U bất cứ lúc nào nếu Sir Alex cảm thấy điều này thực sự cần thiết.

Larsson có thể sẽ không ra sân tại Champions League nhưng anh hoàn toàn có thể là một vị trí dự bị chiến lược cho Wayne Rooney và Carlos Tevez ở những mặt trận trong phạm vi nước Anh.

Nếu Sir Alex vẫn còn đang cân nhắc thiệt hơn, có lẽ ông nên tham khảo thống kê sau: Larsson đang là chân sút số một tại cúp UEFA mùa giải năm nay với 6 bàn thắng và vẫn là một trong những tiền đạo nhạy bén nhất Châu Âu bất chấp tuổi tác ngày một đè nặng trên đôi vai.

Theo VTC