Giáng sinh buồn cho Real
Các Website khác - 23/12/2005
Giáng sinh buồn cho Real

Real cúi đầu trước đội trong nhóm
cuối bảng ngay trên sân nhà.
Thua trận sân nhà thứ tư, trước đội trong nhóm cuối bảng R.Santander 1-2 (22.12) là nốt nhạc trầm lặng lẽ, kết thúc năm u ám cho "người khổng lồ" Tây Ban Nha, chuẩn bị bước vào 2 tuần nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương lịch. Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, mãi đến giữa hiệp 2, Ronaldo mới đánh đầu gỡ được bàn danh dự. Real Madrid cúi đầu rời sân trong tiếng huýt sáo chê bai của CĐV. HLV tạm quyền Caro đổ cho khâu dứt điểm quá kém, song với chỉ 1 trận thắng trong 4 lần cầm quân, e ông khó trụ lại được đến cuối mùa bóng như Chủ tịch Perez đã hứa, nhất là sau kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, đoàn quân thất thường của ông phải đến làm khách trên sân Villarreal đang đá rất lên chân. Hiện Madrid bị rớt xuống hạng năm, kém ĐKVĐ Barcelona - đầu bảng - tới 11 điểm. Trong khi đó, cựu vô địch Valencia vượt lên thứ ba nhờ thắng đậm Mallorca 3-0. Các kết quả khác: Deportivo - Espanyol: 1-2, Getafe - Sevilla: 1-0, Malaga - Villarreal: 0-0, Real Betis - Alaves: 3-0...

Tại Italia, "tam đại gia" đều ăn Tết vui vẻ sau khi toàn thắng lượt trận giữa tuần, để chuẩn bị nghỉ lễ. Giữ vững ngôi số 1 vẫn là ĐKVĐ Juventus, khi họ đánh bại Siena 2-0 (Trezeguet trận thứ 9 liên tiếp ghi bàn - bàn thứ 15) đủ để giành chức "vô địch mùa đông" sớm 2 vòng đấu. Inter Milan thua 8 điểm xếp nhì sau khi thắng Empoli 4-1 (Adriano ghi bàn thứ 10), trên đối thủ cùng thành phố AC Milan - dù đội bóng đỏ - đen đã nỗ lực lấy lại phong độ, thắng dễ Livorno 3-0 (Gilardino ghi 2 bàn). Các kết quả khác: AS Roma - Chievo: 4-0; Fiorentina - Palermo:
1-0; Parma - Cagliari: 1-0; Udinese - Sampdoria: 2-0... Văn Huy