Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban kỷ luật LĐBĐVN: Hiểu luật mà làm sai sẽ bị phạt nặng
´ Thưa ông, mới qua 10 vòng, đã có 5 HLV lĩnh án kỷ luật cấm chỉ đạo trong khu kỹ thuật, mới nhất là giám đốc kỹ thuật Calisto của GĐT.LA. Hiện tượng này có phải là bất thường? - Năm nay trọng tài được tập huấn kỹ trước giải và nói thẳng là làm khách quan hơn, không nương nhẹ nữa, tất nhiên phải động chạm nhiều hơn, mà có động chạm thì phải có phản ứng, có phản ứng thì phải xử thôi. Logic của vấn đề là ở đó, không có gì bất thường cả. ´ Nói thế, tức là giải năm nay đảm bảo "sạch" hơn mùa trước? - Sạch hơn từ trên xuống dưới, chắc chắn rồi. LĐ cải tổ cách làm việc, cơ chế cũng mới. Ban kỷ luật của chúng tôi cũng hoạt động độc lập hơn, thấy đúng thì xử. Sau mỗi lượt trận, BTC giải gửi hồ sơ lên, còn việc xử là của chúng tôi, ai sai kỷ luật hết: Từ trọng tài, giám sát, HLV, cầu thủ, BTC sân, đều đã bị kỷ luật hết rồi. Hầu như chưa có ai phản ứng gì. ´ Ông nói rằng có nhiều trọng tài, giám sát bị kỷ luật? - Ban tôi chưa nương nhẹ ai cả. Trọng tài cũng bị xử kỷ luật nhiều rồi, giao cho ban điều hành xử lý. Nhẹ thì cho nghỉ trận, xuống làm trọng tài bàn, nặng thì không mời làm giải nữa, nhưng may là chưa có ai phải nhận mức kỷ luật đó. Còn giám sát thì ngay lượt trận đầu tiên đã có người bị kỷ luật rồi (vì làm báo cáo không đầy đủ). Nhưng tôi quan niệm, kỷ luật phải nghiêm, đúng người đúng tội, nhưng kỷ luật chỉ để rút kinh nghiệm, để người bị kỷ luật nâng cao trách nhiệm, xử lý tình huống tập trung hơn, chứ không phải để không ai dám làm trọng tài nữa. Nếu trọng tài sai, và Calisto phản ứng đúng cũng vẫn phải xử, vì quy định của FIFA đã nói rõ: Mọi quyết định của trọng tài đều không được phản ứng, việc đó chỉ được thực hiện sau trận đấu, đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên, nếu chỉ theo báo cáo của trọng tài, giám sát thì lỗi của ông Calisto sẽ rất nặng. Trả lời phỏng vấn là... tai hoạ? Có lẽ nên thông cảm với vấn đề "nhạy cảm" của ông Dương Nghiệp Khôi sau khi những bài trả lời PV liên quan đến vụ trọng tài Lương Trung Việt và HLV Nguyễn Thành Vinh năm ngoái đã làm ông "khó ăn khó nói". Tuy nhiên, ở vị trí trưởng BTC giải mà ông trả lời như vậy thì cũng thật... khó nói! |
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 22.3 (22/03/2006)
▪ Mời ông Calisto lên khán đài (22/03/2006)
▪ Tuyển thủ Đức bán độ? (22/03/2006)
▪ NHỊP SỐNG THỂ THAO (22/03/2006)
▪ Cúp Mùa Xuân: Vẫn chưa có tiền (21/03/2006)
▪ Bóng đá Châu Âu: Ông Mourinho nôn nóng... mất khôn (21/03/2006)
▪ Chết đứng! (21/03/2006)
▪ Giải quần vợt Pacific Life Open: Federer lần thứ ba liên tiếp vô địch (21/03/2006)
▪ Ông Calisto đối mặt án phạt nặng (21/03/2006)
▪ "Vô địch World Cup không là ảo tưởng" (21/03/2006)