Bóng đá Châu Âu: Ông Mourinho nôn nóng... mất khôn
Các Website khác - 21/03/2006
Bóng đá Châu Âu:
Ông Mourinho nôn nóng... mất khôn

HLV Mourinho buồn bã sau
trận thua Fullham.
Fulham dù đang ở nhóm cuối bảng; nhưng luôn chơi tốt trên sân nhà nên khi gặp ĐKVĐ Chelsea, họ đã vào cuộc quyết liệt, sớm nắm thế chủ động dưới sự dẫn dắt của cặp bài trùng Malbranque - Boa Morte. Ngay phút 17, Malbranque đã chuyền cho Boa Morte áp sát ghi bàn duy nhất của trận đấu (kết thúc rạng sáng 20.3). Chỉ 8 phút sau, ông Mourinho đã vội vã cho thay liền 2 tiền vệ: Wright - Phillips cùng J.Cole bằng D.Duff và D.Drogba rồi đến hiệp 2 ông đưa trung vệ Carvalho vào thế chỗ Huth.

Nhưng tất cả không cải thiện được tình hình, cho dù Drogba đã đưa bóng vào lưới phút 59; song bị trọng tài từ chối vì đã dùng tay chơi bóng trước đó. Ông Mourinho nôn nóng khiến cầu thủ nóng nảy theo (Gallas lĩnh thẻ đỏ phút 90) và CĐV cũng vậy (ào vào sân gây rối sau trận đấu). Dù vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng; song trận thua bất ngờ này có thể khiến nhà ĐKVĐ gặp thảm họa ở tứ kết FA Cup khi họ tiếp Newcastle - đội từng loại Chelsea ở vòng 5 giải này năm ngoái - rạng sáng thứ năm tới trên sân Stamford Bridge. Trận đấu muộn còn lại, Liverpool tiếp tục thắng đậm, khi hạ Newcastle 3-1, giữ vững vị trí thứ 3.

Tại Tây Ban Nha, HLV Caro của Real Madrid cũng rơi vào tình trạng rối đội hình khi cho cả Ronaldo, Beckham lẫn Baptista ngồi dự bị trong trận gặp Real Betis; rốt cuộc vẫn bị cầm hoà không bàn thắng ngay trên sân nhà. Mừng cho họ là Valencia bất ngờ thất thủ 1-2 trước Racing Santander, nên Real vẫn tạm đứng nhì bảng. Tại Đức, Bayern Munich thắng đậm 3-0 đội xếp thứ 3 - Schalke 04, vẫn hơn Hamburg (hạng nhì) 6 điểm. Tại Italia, 2 đội bóng thành Milan đều thắng (AC Milan hạ Udinese 4-0, Inter vượt qua Lazio 3-1) song họ chỉ giữ vững vị trí thứ 2 và 3; kém Juventus 10 - 12 điểm. Cuộc đua tranh vị trí thứ 4 vẫn chưa ngã ngũ, khi cả Fiorentina và AS Roma đều giành chiến thắng. Văn Huy