Sau trận chung kết, HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng, ông đã không tin vào chiến thắng của đội nhà sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền trên chấm luân lưu 11m.
HLV Ferguson đã có những lúc như ngồi trên đống lửa. |
"Đá hỏng quả đầu tiên trong vòng luân lưu thường không bao giờ thắng trong một trận đấu lớn. Tôi đã nghĩ tới số mệnh” - Ngài Alex Ferguson thừa nhận.
Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Scotland này, chính Man United đã vượt qua số mệnh ấy: “Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp một và đáng ra có thể nâng tỷ số trước khi họ có bàn gỡ hòa may mắn. Chelsea thi đấu tốt hơn trong hiệp hai”.
HLV Alex Ferguson cho rằng, Man United xứng đáng đăng quang: “Tôi tự hào với tất cả mọi người. Một chiến tích đáng kinh ngạc, nhưng chúng tôi xứng đáng với điều đó".
Như vậy, Man United đã kết thúc mùa giải với cú đúp chức vô địch Champions League và trước đó là Premier League. Điều thú vị ở chỗ, ở cả hai mặt trận nóng bỏng này, họ đều vượt qua chính kỳ phùng địch thủ Chelsea.
Riêng đối với Ngài Alex Ferguson Ferguson, ông trở thành HLV… già thứ hai bước lên đỉnh vinh quang. Với cái tuổi 66, ngài Ferguson chỉ thua mỗi chiến lược gia người Bỉ Raymond Goethals vô địch cùng với Marseille năm 1993, khi 71 tuổi.
An Hà
Theo BBC/AP
▪ Dùng tiền “đè” Real, Chelsea tính đoạt bằng được Robinho (22/05/2008)
▪ HLV Grant vứt huy chương theo phong cách Mourinho (22/05/2008)
▪ MU lần thứ 3 đăng quang Champions League (22/05/2008)
▪ Công Vinh xin rút khỏi ĐTVN (21/05/2008)
▪ Calisto gọi “nhầm” Lý Lâm Huy lên ĐTVN (21/05/2008)
▪ Tốp 10 trận CK Cúp C1 ấn tượng nhất lịch sử (20/05/2008)
▪ Lại xuất hiện một "phù thủy" mới! (19/05/2008)
▪ Rooney nài nỉ Ronaldo ở lại với Man United (19/05/2008)
▪ Ibrahimovic tỏa sáng, Inter vô địch Serie A! (19/05/2008)
▪ Real Madrid muốn chinh phục Ronaldo (17/05/2008)