CÂU CHUYỆN THỂ THAO Học nửa sách của Thái Lan Nguyễn Nguyên Chuyện VFF quyết định chỉ định bầu Đức làm Trưởng đoàn bóng đá VN tại SEA Games 23, nhiều người xem đấy là tin vui. Vui vì có ông Đức, đội tuyển sẽ có thêm tiền (thưởng) chứ không phải là tiền tài trợ và đổi lại là quảng cáo, là nghĩa vụ lẫn trách nhiệm với nhà tài trợ. Vui vì cầu thủ có thêm tiền, thêm quyền lợi sẽ "máu" hơn. Vui vì từ rày trở đi, trong danh sách thưởng của đội tuyển sẽ không phải chia phần cho ông trưởng đoàn như trước đây ở đội tuyển vẫn làm... Nói chung là nhiều cái để vui. Mọi người cũng nghĩ ông Đức khi ngồi vào vị trí ấy sẽ làm như một Thavatchai của Thái Lan. Ông bầu mà các cầu thủ Thái luôn tôn sùng và cũng ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội tuyển Thái, vì những cái mà ông bầu này mang lại cho cá nhân từng cầu thủ. Ông Đức giống ông Thavatchai ở chỗ cùng là DN và cùng là người có tiền, dám chi tiền. Còn lại, hai ông khác nhau rất nhiều. Ông Thavatchai có một tầm ảnh hưởng rất lớn về mặt xã hội, không chỉ ở góc độ của một thương nhân mà còn về nhiều mặt khác của một "chính khách". Ông Đức là một doanh nghiệp làm ăn lớn với nhiều tài sản và thuần tuý chỉ là làm ăn. Và bóng đá Việt Nam mới chỉ học bóng đá Thái ở chỗ kiếm được người có nguồn để chia sẻ quyền lợi cho cầu thủ, chứ không chia phần với cầu thủ. Thế thôi! |
▪ LĐBĐVN mời Tổng Giám đốc Agribank làm Trưởng đoàn bóng đá nữ (04/10/2005)
▪ Chủ nhà Bình Định và Thể Công vào bán kết (04/10/2005)
▪ Mexico vô địch bóng đá U.17 thế giới (04/10/2005)
▪ Bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2006: Đông Á - Pomina vớ phải lá thăm số 13! (04/10/2005)
▪ AFC khuyến cáo Việt Nam về quy chế chuyển nhượng (03/10/2005)
▪ Một giấc mơ của tôi... (02/10/2005)
▪ Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Anh em ruột cùng đội ghi bàn (03/10/2005)
▪ Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2005: Một chiều toàn hoà (03/10/2005)
▪ Chelsea vẫn toàn thắng sau 8 vòng đấu (03/10/2005)
▪ Trọng tài Trương Thế Toàn vẫn kêu oan: "Tiền tỉ không mua được tôi, huống hồ... 25 triệu!" (03/10/2005)